À, khoan xong giờ mở ra mới biết. Công nhận khoan tốt, cả phụ tùng, phiếu rứa mà curoa chạy ngon ơ :lol: ko kêu ko kẹt
Vin tay khi mô cũng hay mà cụ lo dở :lol: . Thôi để khỏi lăn tăn mấy cái lỗ chân đèn cụ khoan bằng máy vậy nhé.
Kiếm cái xe oto mô để gỡ bình accu ra dùng luôn hí, xe 55o8 là có bình xịn đó :lol: , để mền truy lùng xem cụ này lặn ở đâu ròi chỉ cho 8) Xong lấy 4 đế ở cụ tẩu gá vào chaisis xem có ổn không cụ nghe :roll:
Hết cái khoan thử chơi mang cha cái nút xăng mobilette ra khoan luôn mới ghê. Vụ Bác Bảo Anh mời giao lưu cuối tuần thế nào rồi, xác định lại ngày giờ cho cái. Anh em nhớ tham gia đông đủ cho vui.
Heee miền vẫn nổi toàn thân mừ Bận cái vụ xử lý âm học cái buồng nghe dạc đó Cụ ơi, vì em muốn tiếng bass rung cái nhà của em mới đã :lol: mai mốt mời các cụ lên test thử coai ra răng hí!
Em xin thông báo: nhân dịp NOEL 14H00 chiều mai T7 mời các bác đến nhà em giao lưu nghe DẠC. Chương trình: hiệp 1 cafe, hiệp 2 cà LON
Nghe đồn bác VICAS có bo đồng sợi thủy tinh,nhượng cho 1 miếng cỡ bàn tay để em làm cái Pre TUBE ghép với ACA amp hí
Em bận sinh nhật Gấu mẹ từ hôm nay không biết sắp xếp được không nữa! Người ta hai ba vợ làm sinh nhật một ngày còn em chỉ một vợ phải làm sinh nhật hai ba ngày :lol: khổ thân em ... Biết rứa lấy thêm mấy bà nữa chơ rồi
Noái về khoan, miền nghĩ về khoan mấy lổ thông hơi sau lưng cái tủ chứa băng cối cho nhiệt độ trong ngoài gần bằng nhau có lẻ không bị hiện tượng mốc ở vỏ băng? Vì miền có mấy cuốn không nằm trong tủ chẵng có hiện tượng bị nấm mốc
Trong tủ ngoài tủ chi hắn cũng nổi hột trắng cả vỏ luôn cụ ơi :roll: , trời ni để băng càng lâu càng bị, nên tậu thêm ẻm 2 track khác đi. Mà cụ bữa ni nghía xe cho kỷ ko thôi mất bình accu :lol:
Chân với cẳng chi nữa cụ ơi, tối qua em tranh thủ chạy dây xong hết rùi, test rơle nhả xoạch xoạch ... đã . chừ lắp chân là phải tháo hết. Khoai thế Thôi cụ liên hệ với cụ Vũ 3M sẽ có cách giải quyết :lol: Cụ xem mặt trước thế nào để sáng nay nếu được em tranh thủ làm luôn
Bàn tay người lớn chớ, hê hê, phíp mỏng cũng OK (mua ngoài PDL tệ quá, sợ không đảm bảo). Em đang chuẩn bị ...