Chuẩn bị phe lòi l... :lol: , mền làm Led vàng vào, ướm thử so sánh với loại gốc siêu trắng vô Lờ Pê, mấy cụ cho em í kiến nền vàng hay trắng? Thanks cụ Pi!
Bệnh nhơn phần pre vặn max volume vưỡn ko ù, phần phono lên tầm 10h mới nghe ù nhỏ, vặn max thì ù to lên chút, tầm nghe nhạc thì volume khoảng 9-10h sẽ ko nghe thấy ù, còn có lên 12h cũng chả sao vì ... tiếng hát át tiếng ù :lol: . Hy vọng về nhà e nó sẽ còn ù liu riu mà thôi vì dàn cụ tẩu nhiều món quá nên rất dễ ù. Nói chung món phono ni muốn triệt ù phải làm nguồn riêng rồi che chắn đủ kiểu thì may ra, còn như hiện tại cũng khá hài lòng rồi.
Tối ni ký giấy xuất viện roài, mai ục 2 cục choke cho xong :lol: Mai ngồi 6 nò cụ Ới kiếm ít bo tổng đài tháo rờ le :lol:
Thay mặt gia đình xin cảm tạ tấm chân tình của các Cụ đã đến chia buồn cùng em và gia đình em! Chỉ biết nói lời đa tạ sâu sắc!
Hôm nay em bảy bảy bốn chín của em đã chính thức xuất viện từ đền Gióng, thank thật nhiều nhiều Pháp sư đền Gióng đã ra tay cúuu chữa cho em nó! Cụ cho em mượn mấy CD nhạc xưa về nghe hay quá ! Thank Cụ!
Hôm qua đã chứng kiến em nó hót cả Pre và phono, để hôm ni về nhà mền sẽ ra tay phần khó :lol: là lắp vỏ giảm ù bắt chân dinh, xong tân trang cho nó ra đời cho bằng chị bằng em. Cảm ơn cụ minhtriet bác xĩ chính, phụ mỗ bác xĩ Ục và hậu cần mênh mong cụ tẩu, cũng như cảm ơn vài bệnh hhơn bên cạnh đã hi sinh nội tạng, đặc biệt là mấy em diod chưa được dùng đã bị cắt chân đưa vô làm cọc :mrgreen: Sắp phê lòi
Chỉ tiếc là chẳng còn cụ mô đu Pre Phono để so, còn lại em của mền solo lúc ưng í nhứt. Vài bữa mấy cụ về cho test bài "ta chẳng còn ai" của cô Chanh :lol:
Bo đây cụ ơi Bo 2 mặt chạy sợi phủ xanh cao cấp, pre phono MM/MC 4 bóng 12AX/ECC83 mà cụ cố lên đừng bỏ lại em nó nữa chừng xuân vì nhiều dự ớn hen, để mền có đối thủ 8)
Hê hê, mua pcb làm chi, có nguyên kit cùng clone Marantz 7 giống cụ Din mà có cụ trong HAG đang tồn kho đó :lol:
Ờ ờ, cụ Mod lấy bo ni đi cho khẻ :lol: , lấy bo trơn giống mền đu ko kịp mô, bỏ dỡ tội lắm 8) Cụ Lọ mọ: trưa ni mền xử lí các việc khó sau: - cắm vô nghe thử - vệ sinh, bắt bo role (cách maass) - đội kim cô chống microphonic :lol: giảm ì - chạy tường rào đồng cách nguồn - lắp chân - hồi gỗ :mrgreen: ... Quá khó Cụ duyệt chưa để mai mền làm tiếp mấy việc khó khác như khoan lỗ bắt nắp, chạy led input (nhờ cụ Ục viện trợ đèn 1 cái khac màu 4 cái kia)
Việc ù xì thì ko lo vì đem gắn vào dàn H thì khả năng là gần như biến mất . Dàn nhà tẩu thì tùm lum thứ nên ko ù cũng thành u huyền :lol: Chú ý khi gắn dây mass của mâm vô cọc diy trên pre, nếu thấy ko hiệu quả thì khỏi cần.
Tân member HAG nhà mình hết đó, hôm mua hình như triệu mấy mà chừ không biết mấy triệu , nghe đồn cắm nguồn vào chạy luôn. Mod chơi luôn cho nó có cái tham chiếu để thi đấu chứ chắc cụ Din đi thi 1 mình được giải nhất e ra ốt dột. :lol:
Chắc của mền thành tham chiếu rồi, giống mấy đồ hỡn. Mấy cụ làm sau cố đu theo mền cho kịp hen, hẹn gặp lại! :lol:
Cụ Kiến chơi có đèn mà dấu, làm mền đi tìm mãi ko ra, may vô tình có bí kíp nên mới có loại đèn nì. :shock: Mf cụ chơi siêu sáng à? Mấy đèn? Nếu chưa đẳng cấp mền hộ công cho đèn vàng cam hàng gia sang trọng quý phái . :lol: @ cụ Lọ mọ: mền cắm thử phono, bật max amp và max Pre, có ù tý. Ok rồi. Cụ tẩu bảo ổn :lol: . Nhưng cảm giác pre nghe chưa dày như củ cụ ơi :?:
Bữa mô rảnh bố trí 1 buổi nữa đem theo "thuốc độc" về nhà chỉnh cho nó dày hơn , hôm qua test ở dàn Tẩu loa chế độ tùm lum nên chỉ nghe cho có tiếng thoai, khó biết chính xác lắm. Ai có sợi xích kéo selector trong amp nội địa thì viện trợ cho 1 sợi phục hồi cho amp ở 6, lúc sáng nghe Pang chủ ngồi cạnh dụ cách xử lý mở ra, cứ tưởng dễ nhưng giờ nó tọa lọa rùi, hèn chi mình đang lom khom xử lý thì Pang chủ phắng trước, sau đó là Mr Kỳ và Ục cũng phắng luôn :lol: À, mà nghe trưa ni có giao dịch giữa Pang chủ và chủ quán 6, ko bít chiều ni có rửa ko đây :lol: 6cafe đi các cụ.