Vì VH nó dùng củ 50 làm loa full cross cắt cao ở 2000hz nên bas ra chưa nhiều lắm. Hồi hộp rơn da gà thì có đó bác. Em thấy loa đánh bas rõ tiếng nghe ko mệt, mệt là khi bas nó kêu tầm bậy mới oải :mrgreen: Hàng em thì chắc tối nay sô lên hehe
Em nghe dân pro nói là dùng loa 2way bass 40 50 đánh trên 100hz, dưới 100hz đánh bass riêng. Khi đi mua loa nói mua loa bass ngta hỏi lại "bass full hay sub?" Mấy loa 2way bass 40 hay 50 gì nếu ko dùng equalizer thì em thấy mid luôn to hơn bass Ko biết có đúng ko vì em mới nghe vài dàn sân khấu thôi
Mấy loa này chỉ hợp với không gian Festival 2012 thôi bác, đem vô nhà răng mà nghe lọt lỗ tai cho được
Vậy nên em mới hạ xuống bass 30 đó bác. Em chọn Beyma vì ít người chơi nên hồi hộp hơn với lại đóng loa 3 way tiền driver cả bass mid treble cả phân tần dưới 20tr vừa túi tiền lại vừa tai....sắt Em có mơ mộng JBL vintage bass 40 thì cả bộ loa ko khéo 100tr => treò cao quá VNAV có bác Diylover dùng củ bass Beyma Pro 18SW1600Nd cắt dưới 100hz cho loa 3 way đánh bằng tube nghe nói ok Hình em chụp rồi mà chưa up đựoc, chắc mai ok
Bác BaoAnh có thể cho em thông số thùng AVL tham khảo ko? Em cũng tính đóng 3way với củ mid 6 inches và 1 super treble dạng cột Nếu được em đóng theo kích cõ mà modify sao cho ko đụng hàng :mrgreen: ...bác yên tâm!
Đây bác: http://www.avalonacoustics.com trong này kích thước có cả nhưng em ko làm giống đâu, có cách điệu chút, bác nhìn hình sẽ rõ.Về lỗ thông hơi em làm ở sau lưng. Em chưa có làm xong nhưng cũng post mấy cái hình bác coi chơi. DIY cũng là 1 cách để thư giãn. Xa xa là mấy tấm ván của 1 cặp khác nữa, bự con hơn rất nhiều...Nếu bác tự làm được thì bác rất khá, cố lên bác
Em cho vô thùng Aurex xem nó kêu thế nào rồi tính tiếp í Cái nhãn hiệu và logo màu xanh ko hiểu tại sao lại khác hình trên Net :shock: :shock: :?:
Công nhận cha này khéo tay thiệt, làm cái gì nhìn cũng đã mắt thiệt, nghe hay không thì chưa biết chứ về độ đẹp là vot cho 5 sao (Kể cả loa, pre và amply)
Buổi chiều trước giờ khai mạc, trời có mưa nhẹ nhưng đến gần giờ khai mạc tự nhiên tạnh hẳn mưa (chắc ông Trời phù hộ)... cầu Tràng Tiền về đêm...bà con đi coi đông quá xá, chật hết cả đường
Khà khà, giao diện mới em úp đồ củ :roll: .... mấy cái cổ cổ do mấy bác Hà Nội đem vào phục vụ Festiaval