Có chi mà ko đủ, test tiếc xong thì bợ toàn bộ dàn audio ra khỏi phòng là chứa vô tư :lol: À, mà thay choke và trở hịn vô pre có thay đổi gỉ ko? Trở hịn có đúng trị số ko?
Cụ đừng tưởng xuất tụ là an toàn, tác giả thiết kế người ta đưa ra tụ xuất 3300uf, cụ lại bợ vô tới 8000uf mà còn khen hay (thực tế thì bass nghe ùng ùng oàng oàng như phòng ko cửa), tụ càng lớn thì dòng rò càng lớn, chưa kể tụ ve chai đồng nát thì càng rò, lúc đó còn nguy hiểm hơn đó :lol:
Đã hàn vô mô, trưa ni mới đo, to tổ chảng 2 con 292k, 1 con 295k, 1 con 301k cho 3 màu đỏ tím vàng, pó tay :lol: . Mà cbi hàn vô đây. Giừo chắc mấy cụ lé rồi, lạnh quá ôm amp vô dịch rồi ko ai diy hè :!:
Trở xịn có khác :lol: , hèn chi mấy lao khoai tây bán trở này nó cung ko dám mát pe Em đang om gà để mai đấu đây cụ ah, :lol:
Tụ Tây có bao giờ sai, xác suất rò là rất thấp :lol: miền trả về tụ 4700uF lụm dưới chân tháp Eiffel roài , cũng tẩm bổ bằng JFET 2SK170 thiện chiến luôn roài. Lần này có Pre ko nhỉ, cái amp của em ko có volume nơi.
Xong xuôi rồi, đế rồi, đèn selector rồi, có role phono chưa hieu dau vao dau hay chạy thẳng vô input pre, mai do lại tý là ok, khoan lổ giao lại cụ :lol: @ Pre mền chi cũng có, volume ăn thua chi :mrgreen:
Tình hình rất là căng rồi các cụ ơi! Sáng ni ai cũng ooff rồi, chắc bận trau chuốc cho gà của mình! :lol: Mền đang ngồi 1 mình ở 6 đây. Căng thiệt!
Chiều ni có tiết mục test bằng băng cối không, em đem băng 2 track về ? Nếu cần thì chở đầu cối về đấu luôn :lol:
Có luôn, cụ đem bang 2 thôi, mền cũng có băng 2. Đầu tẹc chơi cả 2 dòng. Chứ đầu cụ mới ở hậu phẩu xong như chuối bà hương, chở đi hắn rùng ổ gà 1 cái thì rụng càng không còn nội tạng thay thế mô :lol:
Bác đem 2 track mới xuất viện đấu với 4 track tẩm bổ mấy bữa ni đi, làm răng cho 4 track dán đầu từ thành 2 track là ok :lol:
Sợ chi cụ hí, Rứa đem luôn Hát man Kha đốt về đấuluoon, xong để lại cả 2 cụ hí :lol: Mền up công tác chuẩn bị: Loa hỡn tham chiếu KLH, 8om, England Xong loa ni là qua vòng gửi xe ở sân, cho lên kệ :mrgreen:
Dàn tham chiếu test nokia 8210 :lol: Tranh thủ quảng cáo cho mấy cụ viễn thông chút kiếm ly cafe :mrgreen:
Vua tẩu nếu rảnh thì oánh cái đĩa cd vài bài test chứ ko tới đó rùi thì đem cả mớ đĩa ra mà test cũng oải.
Cà phê, trà Ô Long 5 TLV đã đê. Miền đang chẹp dí ở đây đây. Giám khảo chưa vô phòng coi thi đã quẹo chấu rùi Nhanh lên cho kịp Tết...í quên, kịp test mấy mẹ Cụ Nike chở cối bảy bảy bốn chín chạy từ từ thôi, kẻo đầu từ 2 track nứt đôi thành 4 track thì không biết răng mà lần, không khẳng định được với mấy chú 4 track kia ( phá gia tài mượn máy của tẩu)
Rồi cụ, em đã chuẩn bị sẵn nguồn test đủ các thể loại, chất lượng Audio Note. Với nguồn âm này thì rất dễ nhận ra lỗi lầm của các thí sinh tham gia test :lol:
Lỗi thì được, seo lại có dzụ "Lầm" ở đây! :lol: Mà phải chép từ nguồn rõ ràng nha, kẻo ko bypass được cụ Din test thì ko cho đưa vô đâu, phải là ót ét chứ ko được mờ pê boa :lol:
Heee chiều ni là test chơ không phải đấu nghe Cụ, miền tranh thủ làm mấy bài nhạc xuân vô băng cối mấy Cụ chém xã láng cuối năm không biết kịp không đây Chỉ sợ đồ tham chiếu không hay như ở nhà mình mới chít :lol: