Ok, mai đem lên 6. Muốn thực hiện chủ trương của cụ DIn mờ khó qué, cứ online là post thì 1 ngày phải trên 10 post :lol:
1 ngày mà vô VNAV 10 lần thì thời gian mô mà diy trời. :lol: Mền 1 ngày lược 3 vòng thôi :mrgreen: , lụa 3 ông mô dễ gai là chém 3 nhát :lol:
Em chừ mới có cơ hội hoàn thiện cục nguồn AN M2. Tối nay sau khi lắp 4 em tụ vừa nhận được đã đóng điện cho em nó. Kết quả: quá ngon luôn :lol: 12V6 và 260V nhưng vẫn còn chờ thêm 1 em tụ Kendeil nữa về thay cho em Nichicon hiện tại cho nó " :mrgreen: yên tâm"
Chém 3 nhát. 3 tên kia chém lại nữa, rồi chém qua chém về, chém lẻ, chém sỉ, chém hội đồng...đến Tết là kịp 400. Còn không thì chơi lại cái trò gây xì căng đan :lol:
Mấy cụ diy chi khuya rứa hè, sau test có khác. Thôi cố gắng để làm xong 1 cái Rề phô đi rồi mền cho mượn cái tham cái chiếu :lol:
Sáng ni du xuân về làng hoa giấy Thanh Tiên mong tìm chút không khí Tết làng quê Tìm khắp làng chỉ còn dăm ba nhà còn đeo đuổi nghề truyền thống " làm ra bán không ai mua eng ơi, chỉ có dăm ba ngày Tết mới làm, bởi nhớ nghề, cũng là để kiếm thêm chút tiền thôi bởi bán giá cao thì không ai mua, bán giá thấp thì không có lời. Buồn lắm! Miền cũng buồn lây Mua ít hoa sen giấy trang trí Tết, cũng là để khích lệ những người cố giữ gìn món nghề truyền thống Lúc về bỗng dưng trời đổ mưa Chợt nghĩ tình cảnh của những nghệ nhân làm hoa giấy Thanh Tiên cũng giống như những đoá hoa giấy kia khi gặp mưa
Biết bao nhiêu nghề rồi cũng thất truyền theo kinh tế thị trường phát triển? Những nghề cần sự tăn măn tỉ mỉ, siêng năng chịu khó thì giới trẻ giờ sẽ không mặn mà nữa: chạm, cẩn, mộc... cơ khí thì gò, tiện... rồi cũng thất truyền. Đến lúc đó cứ nhắm hàng TQ mà mua cho khoẻo
Nghề sửa điện tử của nhà mền giờ còn đâu? Chỉ còn thợ thay đồ thôi :lol: , mà cũng may, nếu không thì mền giờ đã là "thợ điện" giừo cố thành "thợ đọt" Âu cũng là xu thế thời đại, hy vọng có nhiều thợ sửa tàu ngầu, phi thuyền, thợ sửa xe,lắp rắp và chế tạo oto, ... Việt Nam ta có lợi thế nhân công rẻ, nhưng giờ toàn kĩ sư, cử nhân hết do nhà nhà làm đại học, người người đi cao học, vậy nên đòi tăng lương cơ bản rồi cũng thành không rẻ, nên hết lợi thế . Vừa rồi kêu thợ nề ốp men giá 350k/ ngày; cơ quan kêu tháo của công 100k/1 bộ/ 1 ngày = 20 bộ = 2.000k/ ngày = 2,5 lương tiến sĩ :shock: Ôi, mền đi học nghề lại
Tự dạo đấu súng xong cụ Mòd thì đúng góc nhà ngó còn cụ Ục thì núp ooff lặn luôn, cụ Lọ mọ nghe đâu đã xã xác , .... Thiện tai :lol:
Mod làm răng mà bộ bikini 3 mảnh ni bị xé thì "đồng bọn" HAG được một phen rửa mắt rửa tai Xem thử bikini 3 mảnh so với 1 mảnh, cái mô nuột hơn :lol:
Thôi tội cụ em vưỡng đang nghe em nó nè, phê quá :lol: . Em ni bỏ vô phòng làm việc vừa nghe vừa dùng để test đồ luôn, quá tiện. Còn của cụ lọ mọ nghe đâu bị cướp trắng rồi :mrgreen:
Hehe, e kẹo kéo của miền trao đổi tù binh với Wóc chòi roài, nghe cụ ấy bẩu bass nghe còn tốt hơn EL34 Đợi hàng về miền làm em khác, tẩm bổ thêm đấu khắp HAG luôn :lol:
Lần tới om gà lại mới được, bên toptic KIA sáng ni thi đấu nghe đâu gà xếp giải nhất toàn hàng Japan :lol: À con Mic tube của cụ Vũ me hết ù rồi
:lol: , bệnh đặc trưng của phô nô cụ ơi. khuếch đại lớn quá nên nó ù, chừ cho giảm lại thì hết ù :lol:
Phải fe đồng nát mô mà kêu hả cụ, đồ hãng có khác fe mỏng tang 0.33 :shock: , nó dùng quấn nguồn phí thiệt http://www.ebay.co.uk/itm/Peavey-Ro...829?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item35d0074c05