Rồi, túng tiền trả nợ audio phải đứng đường bán hoa đây :lol: Chỉ sợ bán không ai thèm mua :lol: Có cụ mô biết nơi bán chạt sít làm rề size 43 màu đen không, chỉ cho miền với
Thường mùa hoa cải ở miền Bắc bắt đầu nở vào cuối năm âm lịch, giữa hai vụ mùa Ở Huế nở muộn hơn thì phải. Còn nhớ năm ngoái ra Tết mới vác máy đi chụp hoa cải Có một mùa hoa cải Nở vàng bên bến sông Em đang thì con gái Chờ anh chưa lấy chồng
gấu thủ thỉ, anh ơi, anh sắm máy ảnh mà nghe đồn có mùa hoa cải Huế nên khi mô đi chụp cho em với. Vậy thì mền chụp gái đã lấy chồng @sáng ni thứ 2 hình như 2 cụ viên thông đang ngồi gần nhau :?:
Vào tay em rồi thì thích làm gì thì làm, khà khà, phanh thây, mổ bụng, rã xác, cướp linh kiện 8) :mrgreen: Chiều ra số 6 nhận xác nghe. con này nói trước là tính công hơi bị cao đó, có lấy ko thì tùy :lol:
Sáng ni miền đi đồng nát kiếm được cái bo kẹo kéo hịn trên đó có em KA22103, ko bít có làm chi được ko Ục hè?
Dạo ni ngồi nhậu Nướng cay vỉa hè ở Huế hay có từng cặp nam hoặc từng cặp nữ đẩy xe có dàn loa hát bô lê rô mời chin gum với tăm xỉa răng nhiều lắm :lol: . Bữa ni đừng kêu amp kẹo kéo nữa, kêu amp chin gum đê :lol:
Hehe, nhà sát cạnh có một cô như rứa luôn, chiều nào cũng chạy xe chở đi đứa cháu, chính vì rứa mà miền có dàn tham chíu :lol: Rứa thì từ nay đổi tên amp Sing-gum (cho gần giống từ Single-end) :lol:
Dàn ni so dàn tham chíu nớ công suất nhỏ òm à, họ hát karaoke vang cả xóm mà đằng ni chỉ nghe được với loa Sony bé tí :lol: Mà Ục coi cái xì ke ma của nó nè, có wen hok? :lol:
Tặng đứa cháu :lol: Nhưng thông thường từng cặp này là nghe dàn "hifi" nên nếu cụ mô mà lắp amp Sing-gum hay thì sẽ tặng ông chú hoặc ông cháu 8) thì họ sẽ mê