Để em kể cho nghe chuyện khám sức khoẻ định kỳ của 1 trường xyz, trường này chơi nguyên 1 top bác sỉ và máy móc tối tân đến phục vụ tận răng cho các cán bộ nhơn viên: có 2 bệnh nhơn bị đau dạ dày: qua phòng siêu âm sau 1 phút dò lui tới bác sỉ kết luận:"dạ dày bình thường, không viêm loét, muốn chắn chắn mời anh qua phòng khám M edit để tụi em kiểm tra kỹ hơn" sặc tiết :evil: Hầu hết cánh đàn ông đều hút thuốc có thâm niên trên 10 năm nhưng kết quả X quang rất khả thi, không cụ nào bị bệnh về phổi cả :roll: Bởi thế cụ đừng có lo cứ Huda tiếp, đôi khi máy móc cũng sai chứ bộ
Đã nhắc cụ là không uống rượu, chỉ uống bẻer thôi, nên bị "sơ gàn do rượu" thì ăn nhò gì :mrgreen: Lúc nào "sơ gàn do beer" mới sợ
Uống Caco đểu cũng bị xơ gan chứ bộ, chả biết đường mô mà lần...thôi kệ, em đi làm GM70 đây :lol: :mrgreen:
cố trước tết cụ nghe :mrgreen: ko thôi 2 năm liên tục xài Ya đó Cụ hay em Bedai cần đầu HD xem phim Tết thì nó đây, có sẵn HDD 2T
Fan hâm mộ phô nô mô rồi? ship hẳn cái này về mà chơi nhè :lol: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140120/dia-nhac-lon-nhat-the-gioi.aspx
Đã lên kệ, made in by "dinquanhun" Cụ Ục xem thử mặt mica có đặng không? Hay nhìn thấy nội i giống Can Lộ Lộ :lol:
Thích thì sáng mai ghé 6 mình đưa đĩa cho, mấy đĩa nhạc xuân mình có còn hay hơn đĩa này , cứ tưởng đĩa xuân xưa chứ xuân mới quá thì mình ko khoái.
Hi hi, ai dủ chiều hôm qua không lên 6 chơi trò chụp dựt. Miền bay 1 nhúm tóc, bay 2 hột nút áo, đứt 1 khuy quần mới kiếm được cái đĩa đó. Nhà nghèo con đông mà :lol: Bang chủ thành bang chủ cái bang luôn vì bị hê hội đồng, còn bị chạy làng tiền cước phí nữa :lol: Dưng mờ cụ lọ mọ nói đúng. Miền nghe một bài khoảng một hai câu cho biết rồi chuyển qua nghe nhạc xuân xưa bằng cối. Nghe xuân xưa bằng cối quên tên vợ luôn :lol: đón xuân này tôi nhớ xuân xưa
Cái đầu băng cối thì để lại nhưng mấy cuộn băng thì tháo sợi băng ra cho con thả diều chơi Tết :lol: :mrgreen: (Mai có ai đi chụp hình chơi không?)