Cảm ơn cụ Bồi đã nhã í @ cụ Lọ mọ: help mền: phono bật lên ko tải, volume = 0 thì 0 chi hết. Nhích lên 1 tí thì rột rột, roẹt roẹt 1 vế left mãi ko hết, vả, giác như dĩa quá nhớp nhưng vẫn chưa có tải :|
Nghe theo mô tả thì phần pre ko bị, có nghĩa cái volume cũng ko liên quan. Như rứa chỉ còn phần phono, mấy cái chân đèn thì quá tốt nên khó hở, chỉ sợ bóng cũ quá nên chân đèn bị teng , thử cạo sơ chân đèn xem sao.
Cảm ơn cụ, nghe Pre thì ko cái mô địch nổi, nghe 2 đầu cối phát Chế Linh Thanh Tuyền hay Thái Thanh Quang Lê thì quá ok như thuốc rê phun đúng điểm Rê (G) Bật qua phono bị 1 vế chưa tải, rột rột roẹt rợt ko theo chu kì gì cả, vậy để mền đảo đèn 2 vế xem thử, xong vỡn bị sẽ thay 2 cặp tụ (nối tầng) vàng zangten = tụ scr đen như củ :mrgreen:
Chắc rứa, mền đảo đèn thì vế trái vỡn bị rột roẹt, như vầy là đèn và chân đèn ko bị chi. Giừo treo mỏ hàn phải dùng lại thay 2 em tụ zen ten = 2 em den đen
Cố đến 30 tết mà vẫn chưa ok thì tạm gát lại đã,chuẩn bị đón năm mới. Cố đợi cho đến ngày... mồng 1 tết là ngày tốt, khai trương lại mỏ hàn là vừa
Ko biết giờ HAG còn dịch vụ bắt mạch tận nhà k? :lol: , nếu thay em tụ vô mà bị nữa thì nghe 1 bên thôi :lol:
Em zen ten ko có tội, thay em den đen vô vỡn bị má trái Không có dịch vụ bắt bệnh tận nhà mền dùng dịch vụ bắt bệnh qua hình ảnh và qua điện thoại xem sao? :lol: Đa tạ các cụ
Thầy ni dễ quét nhà ra lắm rác àh :lol: .Cụ làm gì mà em alo ko nghe máy thế, bận đếm tiền ah :mrgreen:
Hic hic, phòng nghe đang yên ổn, tậu cái em bê rờ chén chén dzìa là có e khác phát bệnh, kiểu ni do tậu mà ko rửa đó thoai :lol:
Cám ơn các bác HAG đã có buổi tiếp đón thịnh tình. Và em có cơ hội được giao lưu, chia sẽ thân mật, biết thêm mốt số với anh em trong toàn hội. Đặc biệt là bác minhtriet nhìn ở bên ngoài đẹp hơn trong hình rất nhiều ! Xin chúc toàn thể anh em HAG & gia đình một năm mới thật nhiều sức khỏe và tràn đầyhạnh phúc ! Mong được gặp lại các bác một ngày gần nhất. PS: Sorry hôm nay em mới vào mạng nên post tin hơi trễ.
Ặc ặc, mai định dọn cái đầu cho gọn để ăn tết, nghe bác nói vậy thì để yên luôn cho nó nghệ sĩ :lol: Gặp bác cũng không ngờ, thấy biệt danh Đông Gioăng, nghe qua ĐT thì giọng nói rất trẻ, nhưng mà khi gặp bác thật bất ngờ , rất ... chín chắn :lol: Chúc bác có một cái Tết đầm ấm, hạnh phúc.
Ặc ặc ... Dzụt máy chỗ khác lấy chi nghe. Nhìn lại bấm độn thấy chú đã uống xong ly cà phê với 18 ly trà rùi nên thui Còn cụ mô đang còn cầm mỏ hàn khôn hè
Mấy cụ có alo nhau để cùng lên chém hội đồng à, đang im ắng tự nhiên lên cả mớ cụ ri :lol: @ pờ rờ 99 có đến phiên mô, nghe 1 má rột roạt thấy nản đây :mrgreen: @ cụ Ục: cụ chẩn qua ảnh thấy đúng, dí vài mối hàn thấy hết rồi :lol:
Ai học được chữ ngờ đau cụ, mạch tháo vô tháo ra thì như chuối chín cây mừ :lol: . Cảm ơn cụ và cụ Ục đã chẩn qua ảnh + điện thoại 8) Edit 1 cái: đang phê Lờ Pê đây :lol: thanh thuý anh khoa thái thanh xuân sơn .....
Không có thì lấy dây chì (thiếc) hàn loại nhỏ (chú ý loại nhỏ thôi nha) nối tạm cũng được. Lên, lên, và lên, đúng 29 Tết GM70 hót véo von rồi, rất là uy lực. Mai mặc áo cho em nó. So găng với 845 đê :lol: