Hội hè tiễn cái cũ đi các bác cho khỏi xui. Nhân tiện ngày mai mồng 5 Tết mời bác Quang SG ghé chơi luôn. Địa điểm nhà em luôn nghe. Có chi em alo cho nhanh.
Ựa, đồ chơi thì biết mấy cho đủ. Lúc chưa có thì DIY miễn nghe cho được, lúc nghe được thì lại muốn cho đẹp. Bởi rứa nghía thêm vỏ thêm áo cũng thường thui Thấy cái chạt sít nớ cũng ưa hậy
1 em rỉ ko rả 1 em rả ko rỉ nên cũng nản, ko cần lên phòng nghe nữa 8) Lấy nắp về hết hứng bỏ vô vì đằng mô cũng mở ra
Xuất sứ anh ba nên chắc chắn taobao có và giá cũng rẻ thôi.[/quote] http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 7394848345 Ship về tới Huế chắc tốn tầm 700k. Nhưng mờ ship làm chi rứa? giờ ai nấy đồ chơi đều đủ rùi 700k là xong xuôi ngòn len hả pác ...?
Có ai thanh lí cái sờ mát phôn mô báo cho cụ Pi TN biết để đặng OL buôi tối, chờ cụ âsy duyệt ngày khai mồm mà lâu quá hén :lol:
Nghe đồn mạng đứt mấy ngày Tết, ko có cái chi OL được. Cái cùi bắp 3G chỉ đọc chứ post là mệt lắm, đặc biệt lé do cola với huda nữa thì ôi thôi :mrgreen:
em ra Huế nghỉ Tết, đang ở số 33- Bến Nghé- Huế. Có cụ nào ở gần ra uống cafe không. Cụ Bảo Anh & cụ Minh Triết ở chỗ mô hè? Khuya mai em mới bay vô sg. Cụ mô rẻng alo em ucf nghe. 0986202429
Hic hic, cả hội mới đón tiếp bác Mimosaq xong, giờ online mới thấy post của bác. Có gì ngày mai giao lưu
Ngày mai số 6 mở hàng đầu năm. Chắc là gặp nhau từ tổng đàn các cụ nhỉ @ bác mengkut: tiếc quá nhỉ, nếu bác nhắn trước một tẹo thì vừa gặp bác mimosaq tại nhà cụ Mod luôn rùi. Số 6: số 6A đường Trương Định đó bác. Từ chỗ bác ở đến đó cũng gần Hẹn gặp bác
Mồng 5 Tết, giao lưu với a.Quang quá vui, em chừ mới ....tỉnh :lol: (em,bác Vicas,minhtriet,phannhatai,Dinquanhun,a.Quang và bác thanhhue đến sau ko được chộp ảnh, hihi)
Chào bác Măng cụt Sáng mai có gì mình gọi bác, hoặc nếu tiện đường bác cứ ghé quán cafe số 6A Trương Định (quán có bảng hiệu bán vé máy bay đó), tầm sau 8h là a em hội HAG có mặt ở đó rồi. Thân.
mai 6 mở cửa lại rôì à, may quá! mấy ngày ni lên new Hello thấy câfe có vẽ dỡ hơn, chắc chế ra để bán cả ngày, cô chủ bữa ni ra vẽ bà chủ, ngồi 1 chổ chỉ chỏ chứ ko như hồi xưa :roll: cầm tay khách dắt vô :lol:
Hề hề, chiều hôm qua tưf nhà Mod về có ghé tiếp vô Lô, thấy quả khác xưa. Chắc vì mẹ chủ Lô có vô VNAV, biết hội sở của HAG ko còn là Lô nhà mình nữa, chẳng qua mấy mống ghé cũng chỉ vì như cần cơm nguội những khi đói lòng nên oải tiếp :lol: Số 6 đê các cụ, còn ngày cuối đàn đúm. Mà để gom danh sách hàng cho dân buôn đang ở SG :lol:
Các cụ vui quá hí, cho em hóng hớt tí! Ke ke ke. Lạnh quá teo hết rùi các cụ ui! Một vài hôm nữa em dc đi đến khu bán đồ audio cũ. Kha kha!
hôm ni cụ Pi đã xuất hiện thông báo không bia nữa, dành xiền diy; cụ Nike lượn qua mà ko ai về nhà cụ được, có khách Bác Meng uống câfe đầu năm, còn cụ kiến tái xuất ở xứ lạnh đang mưo đồ audio :mrgreen: mền đang rình cặp taloi :lol: từ ebay
Up cái hình america coi cái nà . Sang bên ni thì lùng mua Mạc Lê Vĩnh Sơn với Mạc Sinh Tốt thôi đừng mua đồ cũ :lol: