cụ Chời chơi cặp ni với amp chinhgum là đúng bài Bồi luôn :mrgreen: , mà hình như cụ ấy đang ở topic Hoàng Hải rồi
Em cần viện trợ 4 chân đế chassic đường kính nhỏ hơn 3cm cao 1-1,5cm để hoàn thành dự án dài hơi nhưng dở ẹc :lol: Cụ Triết ngó qua con tụ ni, em tra ngay trang của hãng mà ko có loại này, dể hàng anh ba quá, phía dưới có thêm chữ (K) not (KG), (KZ). Chụp bằng đt ko có ống macro nên nhòe quá
Pe tòn tư vấn loa kỳ quái...Củ này nó dóng loa toàn dại hơn là đồng trục ..vì treble nó ko có voice coil, ko phun tùn http://www.tannoy.com/products/264/cpa% ... ochure.pdf
Ủa đi Đè nẽng khi mô hay là chờ gửi hàng ra dzậy? Mẹ tẩu sắp đi ĐN gom hàng :wink: cho miền đó Sau vụ cụ Din đóng phòng nghe, miền quyết định ra ngán hàng đổi thẻ tiết kiệm lấy tiền mặt, chiều ni giao cho mẹ tẩu một bao đem vô Đè Nẽng hốt hết đồ hỡn về cố đô. Đợt vừa rồi để mẹ tẩu sổng mấy lô hàng ở SG do ham chơi, tới nơi thì shop đóng cửa, tức quá :evil:
đúng là cụ không nằm ngoài nhóm top 3 đổi đồ năm Ngọ. mà coi ra ngán hàng lấy tiền mặt đưa cụ tẩu đi gom đồ hỡn về Cố Đô thì khả năng đóng cửa phòng nghe cả năm chứ ko chờ Tết mô, tay nhúng nước mắm toàn ra nhứt hường chỉ hợp với mua dây và điện trở thôi
Chiều ni cụ mô bận sô chậu , bù trừ thì lên sau , còn Cụ mô đao kiếm , áo giáp nhiều lớp... Liều mình lên sớm chút đi ( 4h cũng được) đầu năm khua đao múa kiếm cho vui cuối năm mất công mài rồi :lol:
mất công vô phố biển thì đi lùng băng cối về bán phục vụ mấy đầu khủng sắp về, bữa ni qua mua bán chọt chọt chút kiếm xiền chư chơi không móm quá, đâm ra tay nghề diy lại lên, mà diy lại lên thì khả năng phòng nghe đóng cửa dài dài :lol: thôi mền mài tiếp đây :lol:
Chiều ni em kẹt đột xuất rùi mấy bác ơi, chán như con gián ! Xin tạ tội với bác Nike, mấy khi được múa đao, mà múa ở nhà bác là em thích nhứt đó hu hu
mấy cụ sô ản trực tiếp lên đê :lol: @ cụ Ục: 2 board nớ ko thấy xốp Mát tơ trả lời chi hết hí, chắc mua ít đầu năm ko bán, thế hoá hay vì đơn hàng đầu năm ko thành, cả năm ko mua ko tốn xiền đồ au đì gì cả :mrgreen:
Ui cha cha, em vô tới nhà là quệ luôn, phần vì cảm cái lạnh Huế phần vì thức đêm, chừ mới mò vô đây. Cám ơn các cụ ở HAG đã mời cafe, được gặp mặt đầy đủ anh em có cùng đam mê, đặc biệt có ghé nhà cụ Bảo Anh nghe amp carm kéo cặp loa diy JBL chi chi đó to đùng...ngọt xớt., tiếc là tg khg có nhiều để gặp gỡ giao lưu với các cụ, cụ Triết thì lâu rồi nay mới hân hạnh đc gặp, hẹn gặp lại các cụ HAG 1 ngày khg xa. MK
Không có Cụ với Cụ Ới không có quay phim với đạo diển buổi diển coai như không có người trực tiếp và bình luận... Tiếc! Đầu năm chân thành cảm ơn các Bác đã ghé nhà em chém chém và chém hiiiii nhờ rứa em mới biết trời cao tới mô, mới biết em không nên chơi pre mà phải chơi trực tiếp mới pheeee... Phê! Chúc HAG một năm mới thật sụ hoành tráng, nhiều đồ hay ma không có pre, dể hư :lol: Thank ! Noái thiệt đầu băng cối mà nghe dạc Tây mới thấy giá trị khi dùng đầu băng cối!... Quá đã!
Em giờ mới mò về tới nhà, quệ luôn. Hồi nãy chạy trên đường có nghe chuông ĐT reo, tưởng gấu mẹ réo về nên ko nghe, rồi hết pin luôn. Giờ bật máy lên mới hay các cụ réo đao phủ lên chém, chắc là đao hiện có đùi rồi chăng Tiếc một dịp đàn đúm quá. Đành hẹn dịp sau thui Tại hạ đáng chết, tại hạ đáng chết :wink: Ô, bác Nike thòng sợi dây hạ cái rề xuống dưới đất cho em, em hứng đây À mà thôi, chắc là rề ni dở hơn không rề rồi :lol:
có mền thì mền chém cho cụ mô chơi rề té dít luôn :mrgreen: , cụ mô có rề nên thanh lí cho mền để mền siu tầm thôi, mà ko có mền thì bia còn dư nhiều hí :lol: @ cụ Ới có ảnh cụ Meng mô rồi