Rẻ mua đại về sài không được chỗ ni thì lắp chỗ khác lo chi cụ :lol: , ở trời tây ko khí có khác nhiều ko cụ
Rờ rờ lại cái túi thấy...vẫn cứ lép lép :lol: . Suỵt, rứa Bank ni có dịch vụ trả chậm, vay tiêu dùng... đồ rứa không bác, chỉ em với? Mấy bác tư vấn nhiều con Cối quá (635,77, 555, 666...) em hoa mắt chả biết lựa con mô. https://www.google.com.vn/search?q=Akai ... 4#imgdii=_ Thôi thì hội đã có Revox, Technics, Studer...rồi chắc làm em AKAI cho lạ lạ để lỡ test cho nó phong phú hí.
nghe đồn ông Ngân hàng nớ cũng bị nướng như dê mấy lần rồi 635d cũng được cụ Mod ui, quyết nhanh đê, còn ko chọn 646
635d thì vừa đụng nguyên hàng với Cụ già băng cối lun. Phen này có phe có cánh đây chứ chẳng chơi. Sau này chém hội đồng theo phe mới máu me đây :lol:
Ui, phải chi là mình hí, bơ đã luôn, nào là đèn nhé, đầu từ, tụ nhé, volume nhé.... Lần sau sang bảo vệ đồ án nhớ cho tui đi tháp tùng nhé, cứ nói với họ là phải mang đệ tử theo để chăm lo đời sống (Bia) và phụ tá công việc. :lol:
Em bày nhé: Bác gọi ĐT đến số: 0935001002. A lô, cho tui hỏi đây là số máy của Ông GĐ NH An Bình phải không ạ? Sẽ có trả lời: Đạ đúng rồi anh, anh cần chi không ạ ? Bác nói: Anh muốn có một tài khoản cá nhân, để sau này cần giao dịch, ví dụ như mua đồ audio chẳng hạn ( nhớ nhấn mạnh những từ " mua đồ audio" nhé). Nhân tiện làm thẻ luôn. À mà nhớ là chỉ mình anh ký xác nhận thôi nhé, anh không muốn gấu mẹ ở nhà dây vô mấy cái vụ ni Sẽ có trả lời: Ui rứa hả anh. Để em nói với mấy đứa nhân viên bên em liên hệ với anh ngay. Chắc là làm cái thẻ thấu chi đi anh hè, sau này giao dịch chi cũng tiện. Dĩ nhiên là bác trả lời: Ừ, coi làm nhanh nhanh cho anh cái. Đang máu, để lâu nguội mất hứng. Sẽ có trả lời: Dạ dạ, em cho mấy đứa làm liền, dạ dạ... Bảo đảm chưa đầy 2 phút sau sẽ có nhân viên của NH An Bình liên hệ ngay với bác. Xin bác địa chỉ hộp mail để gửi các thủ tục ngay tắp lự Đó, như lần đầu tiên đến với ma túy :lol:
vs AKAI GX-635D ... Máy hát 4 track Made in Japan Điện thế hoạt động: 100V AC Giá: 15.000.000 VND Mặt trước AKAI GX-635D Mặt sau AKAI GX-635D Bên trong AKAI GX-635D [/quote][/quote] Nhà cái ra giá đánh lừa con bạc rùi Miền đánh con 635d Mà coi bỏ qua giai đoạn gọi điện đi. Chuyển sang giai đoạn nhân viên NH AB gọi điện trực tiếp cho Mod đi là vừa Cái ni " ăn nóng mới ngon"
Xong flim :lol: , 1 người nữa bị thuốc đánh trúng. Thông báo đến toàn thể anh em HAG. Hiện nay nạn dịch đầu băng cối, akai,... đang bùng phát dữ dội trong bang hội và có chiều hướng gia tăng mạnh. Vì vậy mọi người khi đến thẩm âm, giao lưu nghe nhạc vàng, cối đề nghị lấy bông nhét tai lại tránh bội chi ngân sách :mrgreen: , Kính báo, kính báo :lol:
Ặc ặc.. Tôi đưa em sang sông Chiều nay mưa rơi âm thầm Lại kể chuyện truyền thuyết về ma rà, người ta kể rằng những con ma rà thường hay lãng vãng gần bờ sông, tìm cách kéo cho được người sống xuống làm bạn với nó dưới sông cho vui
Tội cho Cụ Mod bị đánh hội đồng toe tua quá, ôi chao đúng là: " Quay đầu là bờ, ai ngờ là... bể" :lol: Cứ CDP mà chơi cho khẻo chứ vướng vô vụ băng cối mệt lắm, cứ thấy cụ Ới là biết, từ khi dính vô băng cối người lúc nào cũng giống như đang đu trên dây điện cả :lol:
Này này, đừng có mà thọc gậy bánh xe nghe Xi-đì là Xi-đì, cối là cối, Đi-gí-tồ là Đi-gí-tồ, Á-na-lộc là Á-na-lộc, so kè thế nào được. Cứ thấy hai cái bánh quay quay, tiếng hát ẹo ẹo phát ra là " đời chỉ có thế mà thôi" Mà người ta đu trên dây điện thoại chứ đu trên dây điện bao giờ chứ :lol:
Vote 5 sao cho 635, ngon, đẹp, vừa xiềng. Có cụ ni còn hăng máu hơn nữa nè, mua đồ nghề luôn không biết HAG về sau thế nào. viewtopic.php?f=35&t=16777&start=300 Keke, bệnh viện sắp có việc mở hàng đầu năm.
Để mền đưa thẻ của mền cho cụ dùng tạm hí hay cụ đọc số tài khoản của bên sell và số âm còn lại mền phải nhấn enter
Lại kể chuyện truyền thuyết về ma rà, người ta kể rằng những con ma rà thường hay lãng vãng gần bờ sông, tìm cách kéo cho được người sống xuống làm bạn với nó dưới sông cho vui [/quote] Ma rà dạo này tụ tập ở sông Hương nhiều ghê hí :mrgreen:
Ới ới Pang chủ, có cụ sắp tẩu nặng, iu cầu pang chủ can gián kịp thời không thì HAG ngày càng đi theo công nghệ lạc hậu mà tốn kém :lol:
có can cũng ko nổi thôi kẹ cho cụ chủ 6 nớ đi nhứng bước đi đau khổ đầu tiên, giống nhận những vết chém sâu thì chai ko sợ chém nữa :lol: mà cụ Pi và cụ cũng bị như rứa rồi mừ :mrgreen: