Có ai tư vấn cho em con cối giá tầm 5 chai không nhỉ. em cũng vẫn đang còn máu lắm. nhiều quá thì không dám vì sợ Gấu mẹ nhảy tưng tưng... :lol:
Gấu mẹ có biết vi en a vê ko? mà lạ nghe, lâu nay ko thấy xuất hiện, từ cái dạo sụp hố ga. Mà chừ nghe Mod nhắc đến tên lại xuất hiện ri hèo :lol:
Heee ... Em biết chi mô nờ, em chỉ biết ăn với dậu thôi bác ơi Mà em cũng không xúi Cụ theo con đường lạc hậu như em :lol: Mà Cụ Din xuất thẻ nhanh nhanh đi, đầu năm em mà có thẻ thì em không phải nhìn mấy dự án trôi qua trong sự tiếc nuối rồi
Câu ni là do chủ 6 mượn máy cụ Din post mà quên đăng xuất rùi Thôi thì các cụ cứ tìm dùm thằng em con cối để đưa em nó vô nội cùng lần với Mod cho luôn đò @ bác Mod: khi em bợ cái cối về nhà, em nói với gấu là: " ba mua ở kho đồng nát của thằng Vũ, triệu chín". Ông nhạc của em qua phòng nghe vài bài rồi gật gù: " đã !" Chỉ sợ ổng nổi hứng dúi em triệu chín bảo mua cho ông cái nữa thì em nhảy lầu luôn :lol:
Cụ Mod đúng là rất... mod :lol: , quyết định trong vòng 30... phút :lol: Tiếp theo có lẽ là cụ... Ói Cụ Nike thì rạo rực, đợi Kiến về design lại phòng để bợ loa lớn
Em chỉ muốn có phòng lớn để tiếp đón các Cụ cho chu đáo thôi chơ em không dám mơ mộng cao xa mô. Có chổ rộng rãi cho mấy đao thủ tha hồ múa là vui rồi phải không Bác?