Vừa nhận được thông báo vận đơn Tín Thành roài, chờ và sốt ruột . Tiếp tục đi cày và nuôi heo đặng giải quyết nợ nần và mua sắm :lol: :mrgreen:
Liên hệ cụ Din vơt chục cuốn reel vàng mới thanh lý từ vua tẩu chưa kịp dùng, luôn và ngay kẻo cụ ấy đổi ý Thông thường chơi cối thì phần cứng chỉ là bước khởi đầu, sau đó sung sướng mới tăng dần lên :lol:
Có những cái "sướng" khó diễn tả bằng lời lắm Cụ oai! , cùng một tình tiết mà mỗi người sướng mỗi kiểu đó :lol: Mà e có tài trửng đâu, chơi nữa chừng thấy dở quá nên bỏ roài :mrgreen:
Heê rứa mà lâu ni Cụ không noái làm em ngày càng lún sâu vào vũng lầy ... Sung sướng, Mà hèn chi Cụ nhiệt tình ngăn cản Mod , dưng mà Mod không chịu nghe...
Ko phải ngăn cản Mod mà định xúi mod lấy cái nào hịn hịn chút để nghe nhạc hí èn luôn, kiểu như rì vọt đó :lol:
Vụ này Hueaudio giải quyết cho thành viên HAG trong vòng 1 nốt nhạc, ko cần chung chạ gì hết nên mấy bác HAG đâu có xèm tham quan tâm. :lol: