Em ko chơi cối nhưng chém lung tung cái đã trúng đâu thì trúng, bể đầu cụ nào thì cụ ấy chịu nhá :lol: Còn vụ bàn là thần chưởng thì như cụ Pi nói đó, chỉ có điều lúc ủi thì chỉnh nhiệt và lực ủi thì quyết định 30% chất lượng còn lại do giấy 70% kinh nghiệm chỉ cần 3 lần ủi hỏng là ok, giấy thì em thấy ok nhất là loại giấy lịch, mặt sau trơn, láng ủi nhanh và lột ra cũng dễ hơn, ko nên dùng A4 nghe cụ, bìa tạp chí có nilon cũng ko luôn vì in ra nó rộp như cái bánh tráng ngộ lắm
Chuyến ni về tới 4 cối lận , chắc HAG bị xay nát rồi đây Vụ băng mod liên hệ Cụ Din em nghĩ chắc là hợp à!
Có chứ, 2 cái HUB AKAI ZIN 1/2 chai. Rứa miền và bác Din cùng phe 4 track. Mai mốt 4 track đấu với 2 track (hay là Nhật đấu với Đức đồ rứa cho vui hí ) :mrgreen:
cối nó to như hồ lô mà răng chở đi đấu được, hiện tại cụ ghé Phú Xuân làm chục reel trắng dùng đi rồi tính
Hôm qua em mới khai quật được em này lôi ra từ dưới gầm gường To bằng 1/2 cái bàn làm việc của em nặng khoảng 60kg Em buộc sau xe chở về gần hết chổ ngồi tay lái thì cứ đung đưa Power mixer yamaha EMX 3500 . Thấy có cả công suất ra loa , Echo, EQ ..... tùm lum luôn. Tham khảo giá thị trường thì thì thấy 17 chai luôn http://f.rao-vat.info/1648364/b%C3%A1n+ ... x3500.html Mọi chức năng hoạt động bình thường bên ngoài rỉ vài chổ em ôm về cho gấu mẹ hát Karaoke
Đúng là dân buôn, từ dạo từ giả audio thì cái gì cũng chơi được. :lol: Tiền lời sung vào công quỹ nhé. Đồ đồng nát có khác, mặt mày tơi tả luôn. Mở ra xem ruột phèo chưa chứ nó cũng teng tùm lum thì coi chừng mấy cái loa xịn có ngày quy tiên.
lăn vô nhà chủ bank đó chứ ai nữa, bữa ni theo chân bang chủ "cố sưu tập cho đủ 10 đầu băng cối" , châm ngôn: "chỉ có thêm không có bơt" :lol:
Hàng còn nguyên rin không phải đồng nát mô mọi chức năng hoạt động bình thường. He he Audio em có từ giã mô chả là có đam mê thêm mấy món khác nên lơ là tí chút. Mới kiếm được cặp OPT SE em đang tính trở lại với dự ớn GU 50 Năm xưa
- Một cái Boeing 747 chưa tuyển dụng được phi công. - Một con tàu khu trục 635 thuộc tuần duyên Nhật do Mod làm thuyền trưởng đang nhờ tàu vận tải chuyên dụng chuyển từ cảng Cần thơ về cảng Võ Thị Sáu. - Một con oanh tạc cơ A77 thuộc phi đội Đức đang thuê phi công lái về sân Ngọc Anh. - Còn...
Mẹ chủ 6 cũng chủ trương " thêm chứ không đổi" :lol: Bởi dzậy mới nhờ mấy cụ kiếm cho cái cối tầm tầm để xay với chị với em Đợt ni chủ tẩu với chủ Phú Xuân không có con mô ngon bổ rẻ hè. Nhìn cảnh mấy cụ chờ hàng các nơi khác về cũng xót Thử nghĩ đến vụ trả góp ( vụ ni miền được hưởng đậm đặc từ chủ tẩu ) hay là hụi hè chi hè Phen này ông quyết đi buôn cối Vừa bán vừa la cũng đắt hàng
làm chi mà đau rứa, nhảy chúi là hết đau à, :lol: CÒn không ngoi lên cho mụ Ới chém tiếp cho chai lì 8)
A Hoàn có nhã ý để lại đầu băng cối Sony giá 4tr, lấy đi thôi, con ni còn đẹp, thâu phát tốt, chỉ nhược điểm là ko chơi được reel to. Nhưng mà đừng ham vụ reel to làm chi, nhạc băng cối xưa nay là reel nhỏ 7 inch (độ dài 2 mặt là 90 phút - tương đương băng cassette C90), nếu dùng reel 10 inch thì thu vào trật trệu hết cả mà lại tốn rất nhiều xèng . Nếu thích hình thức thì cứ thêm xèng lấy cái chạy được reel to
Lập hụi đê mấy cụ, để cho mấy ranh lộn có sức mà bơi Vụ ni giao cho chủ tẩu cầm trống chầu là hợp lun, đôi khi vô sô là lấy đồ về truớc rồi túc tắc nộp sau Truớc mắt có 2 mụn rùi: 1. Chủ tẩu 2. Phá gia tài ... :lol: