Tin Buồn: Bố của anh Hùng (Hùng Phù Lương) mới mất ngày hôm qua 12/02/14, Tang lễ làm ở quê Truồi, ngày 17/02/14 đưa. Vậy xin thông báo để Anh em HAG và bạn bè thân hữu gần xa được biết để thăm viếng và điện thăm hỏi chia buồn. Thay mặt Anh em HAG xin gửi lời chia Buồn đến gia đình Anh Hùng. PS: Thông tin cho biết Chủ nhật này có Bác Nike, Bác Tô và Cụ Tẩu đi viếng, vậy Anh em ai sắp xếp được thì liên hệ để đi luôn.
cụ DIY chi cho mệt, đô la để lâu trong két mối mọt nó cũng đọt cho sức cụ vọt ngay Con này cho khẻ nè ...Xe HONDA Rebel 250cc. Hàng Xuất Mỹ[/b]. Mua mới nguyên thùng vào năm 2009. ( năm sản xuất 2009 ) Xe đi chưa tới 5.000 km. tình trạng còn tuyệt đẹp.... vs con của cụ
Em xin đính chính là trưa mai( thứ sáu) tầm 11 h em đi , AE nào có nhã ý tháp tùng một chuyến cho vui!
Thành thật chia buồn cùng anh Hồng (Hùng Phù Lương - Phú bài) các bác đi cho mền gửi ké với vì mền bận đi công tác rồi
Em bớp rồi...bớp đại cho nó đỡ ngứa tay đã...Bữa ni ko DIY loa nữa...DIY phòng thôi :lol:[/quote] Cái ni là loa hỡn mờ, bữa ni ai chơi loa diy nữa! :mrgreen:[/quote] DIY phòng rồi ...ngựa lại quen đường cũ :lol:
anh 6Pi, hội mình thống nhất thời gian đi điếu luôn anh (bác mô bận đi công tác thì đã có A,E đại diện)
Tình hình là bác hoàn đã chuyển giao công nghệ cho bác din rùi mặc dù đã đặt gạch. Một chút buồn "nặng"...
hê hê, mền nhận dùm cụ vì cụ phê duyệt lâu và gạch rón rén rồi người khác cướp ra khỏi Huế. cụ alo lão già băng cối chở về thưởng thức đi, mà em nó được mền deal được giá thơm cho cụ nữa đó :lol: , phần chênh lệch đủ mua 1 thùng "Ai Dại Uống Hết" nhằm cho cụ dùng chùi tét cho sạch và nhúng sò cho bớt nóng, đặng nghe cho lâu, để cụ khỏi buồn tiếp
Tình hình là em đã đón con cối về dinh. "gấu mẹ" cười nhẹ :lol: , ông già ngơ ngác :shock: , PHÊ.... :lol:
HAG đầu năm máu ghê, lúc sáng post cái đầu băng cối thì 2 cụ dành nhau chém tọa lọa , chiều ni post cặp loa thì cũng có 2 cụ dành nhau, hy vọng tình hình này cứ kéo dài :lol:
cũng tính đường mà đổi hoặc mua thêm loa để nghe cối. chiều lên rước cối về trên nhà bác Hoàn nghe cặp loa phê ghê...
Hiiii ... Nhận được cối về rồi thì vui nặng rồi hè! Lúc chiều Bác buồn nặng quá nên quên cả viết hoa tên của hai Bác trên luôn Chúc mừng Bác! Chúc mừng HAG có thêm đồ chơi mới!