Muốn có loa rẻ mà nghe hay hơn cặp loa trên PBC nớ thì cứ lôi Vũ tẩu ra, cứ AR4X mà phang, giá chỉ bằng 1/2 cặp trên nớ mà nghe nhạc vàng hay rock rap gì đều ăn đứt :lol:
"Gấu mẹ cười nhẹ" nhẹ hết cả người :lol: Chúc mừng cụ Cụ Triết: Cụ hôm nay có vẻ mát tay, mai post thêm vài món nữa cho mấy cụ HAG chúng ta rinh về chơi
túi ni về bật rề, ko có tín hiệu dù đèn vẫn ok, cắm direct để nghe, đang uống beẻr tiếp khách, 30 phút sau - khét lẹt - mặt mica méo, kệ nó nghe tiếp vì đang direct, " để mai tính"
chỉ vì mê diy đó cụ, may mùi mực át mùi khét nên chủ và khách tẩn tiếp, giừo khách về còn mùi khét lẹt cho tí ảnh đai rếch cho thấy mũi hếch nè
Bắt đầu đi vào con đường: Đời tàn tạ theo đường loa với cối Dìu em đi dưới bóng nợ nần Bởi xét cho cùng không ai nghe cối với loa ...nhựa
Người ta nhậu thịt xông khói còn mình nhậu rề xông khói. Cái ni chắc quá tải biến áp rồi chứ làm răng mà cháy dữ ri. Rề ni hơi nhiều đèn 6 đèn + đèn nắn + ổn áp, riêng đốt tim đèn nắn đã mất 10W rồi, nên tính tổng tải lại, nhiều khi thêm mấy cái rơ le ăn dòng cũng nên. Re xịn mà cầu đồng hổng xịn, Biến áp cháy trước cầu đồng cháy sau.
hôm qua tê ko biết, sáng ni lên phòng thì ôi thôi, chào tạm biệt ta đi đây :lol: : mùi khét đã ăn vào tiêu âm hút ẩm, ngấm vào ghế nỉ rèm vải, .. mở toang hết cửa bật to hết quạt cho nó xông hơi 3 ngày 3 đêm :mrgreen: , đến khi nào mền về lại chắc ổn
Chăm sự tại em và bác Nikai mà ra cả :lol: Noái về gain co nhiệt: dùng mỏ hàn, máy sấy tóc, bật lửa ga...thì độ co rút đều ko như ý muốn, bật lửa ga thì ám khói đen-->xấu. Trong cái khó ló cái khôn, em bèn đem nó lùi vô...BẾP lửa ga-->quá OK (cỡ gain to mấy cũng ok hết nhưng vặn lửa nhỏ thôi nha, tránh xém vô vỏ xác rắn, khi lùi thì bỏ cái khăn ướt bên cạnh, lùi xong thì nên làm mát nó, nhưng mà nếu ko làm mát cũng chẳng sao cả )
Gửi cụ Ục bảng tính mới tính sơ bộ biến áp và cở dây, cụ Ục xem chỉnh sửa theo thiết kế mạch nguồn đốt tim và cao áp thực tế và bổ sung thêm các linh kiện khác có tiêu hao công suất. Tính dư chút cho an toàn.
Ủa dùng bếp gas thì không đen hả bác ? Để em về thử coi nờ Sáng ni có tạt vô 6, đã thấy em cối quay quay nhưng phát ra loa...nhựa. Thiệt là báng bổ cối quá đi :lol: Thấy cụ già băng cối mở máy điện thoại, đập vào mắt là Shop Hiền Cần Thơ- Teac 7030 :roll:
Dụ vừa vừa kẻo tội em nó cụ oai, không thì vài bữa nữa e nó đôi mắt lúc nào cũng mơ mơ màng màng như cụ thì khổ lắm :lol: Mà cụ coi chứ hôm qua miền thấy xếp tỉnhnhắc nhở đó, ai dè xếp tỉnh về thị sát huyện thì xếp huyện cũng đi đâu... nghe đâu hình như lên... tỉnh thị sát thì phải :lol:
Chỗ nì em góp ý chút: - vì ko biết fe tốt hay xấu nên chọn hệ số cỡ 40 (giữa tốt nhứt và xấu nhứt) - cuộn cao áp (250V-0-250V) nên chập đôi lại rút điểm giữa, sau mỗi lớp quấn nên quét vec-ni và lót cách điện - số vòng cuộn sơ, thứ nên tăng thêm khoản 10% so với thực tế tính toán. Trên đây là vài kinh nghiệm thương đau của em