Chuyên gia sử dụng tới 7 CỐI tư vấn đậm chất kỹ thuật ngon ghê DIY cái cục khử từ (Lấy biến áp mô lưỡi fe cỡ 28 trở lên, tháo I ra chỉ trừa E một bên xong quấn 1 cuộc AC như kiểu cục Choke đủ vòng cho 220V xong cắm điện, rà quanh cuộn băng là xong) sau đó miền cho thuê :lol:
Ngon, nhưng mà em ko có mỏ hàn súng. Ah, mà nghe CỐI phê thiệt, bác mô chưa có CỐI thì nên mua CỐI, 4 track cho lợi băng
Ui chao! Mấy hôm ni em bận, vô đọc mất hơn 1h mới hết bài, thấy mấy cụ sắm đồ, diy, chém, nhảy múa, dê.... Mà thèm quá. 1 tuần nữa là em trở lại cuộc vui rùi. Chuyến ni em thổi bay nhiều em B77 quá, không biết về còn đủ $ mà theo cuộc chơi không đây! Chúc mừng cụ Mod, cụ nguyencatsy dính cối. Hẹn gặp lại Hag!
Hiiii... Em tính noái rồi , Cụ là chuyên gia di ai oai thì cứ đi ai oai cái xoá băng đi đừng mua đầu xoá băng mà phí xiền, tập trung vô băng thì tốt hơn.
thì tập trung vô băng từ 2 nguồn: dễ thì mua băng trắng mới 100% chưa sử dụng để thâu, hai là đi mượn mấy cụ có sẵn băng mới thu, ví dụ như mượn cụ Nai :lol:
Kiến Cụ thổi hơi Mẽo về HAG rồi, A 77 và ..... Nhiều em khác răng Cụ không thổi mà cứ đè B77 mà thổi tội em
Em Vừa mổ bụng em power mixer yamaha EMX 3500. Thấy ruột gan còn rất ngon . Dàn sò 12 con mỗi vế 6 con. Chuyến này hát Karaoke ngon luôn
Em chuẩn bị tái xuất Mới kiếm được cặp OPT SE này đang định trở lại GU 50 giang dỡ năm xưa. Cụ mô dư chassis nhường lại em một cái để em tiếp tục sự nghiệp DIY
Công nhận gác kiếm lâu rồi mà đồ nghề hơi bị ít. Anh em nào DIY thiếu đồ đem về đây làm cho đỡ tốn điện nhà mình.
Rõ khổ, mền xúi người ta thôi chứ thật ra bữa ni ai chơi đồ băng cối ni nữa mà cụ vớt xác :lol: . mền qua amp Singum with mp3 cho khẻ :mrgreen:
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1606882_752057611479647_1235041504_n.jpg hình Mẽo
Mền đang tập làm dân buôn, trước hết là thao túng thị trường băng, làm mồi cho cụ tẩu mạnh dạn nhập container về, sau đó tặng rỉ rả, cho mượn róc rách, các cụ yên tâm rồi từ từ cũng dính, mà càng dính mền các có lợi, mền thoát ra chơi mp3 :lol:
Chơi nam châm coi chừng đó nghe, nhỡ tay để gần cuốn băng nào ngon hoặc thẻ ATM thì thôi rồi lượm ơi. Băng đi đường băng thẻ đi đường thẻ. Hôm bữa có người bị huyết áp cao mình tư vấn kiếm cục nam châm đĩa cứng bỏ vào đâu đó trong người sẽ kìm hãm huyết áp do từ trường định hướng cho các tế bào máu (do ít xiềng không đủ để mua vòng huyết áp xịn), sau thời gian gặp lại ổng cảm ơn rối rít là nhờ mày mà huyết áp đỡ nhiều nhưng lại càu nhàu: Lúc đầu bỏ trong túi áo túi quần rứa là đi vào các nhà hàng có mấy cái trụ bằng sắt là cạch một cái dính người vào trụ luôn, gỡ mãi mới ra. Mấy lần giựt chắc và buồn cười nữa thế là sáng kiến cho vào ví tiền. Huyết áp thì ổn nhưng thôi rồi mấy cái thẻ ATM nhiễm từ lần lượt ra đi. :lol:
Thế thì mền đăng kí 2 cục nghe, cho vào ví tiền thì thẻ ko hoạtt động, xiền khỏi chạy ra vì đồ audio :lol: