Em cất cục nam châm trong túi, bác mô có băng ngon mà ko cho em mượn là coi chừng với em đó nghe... :lol: :mrgreen:
Nghe chuyện cối rồi. Miền ngồi hóng chuyện DIY phòng nghe của cụ Bồi, ví dụ có cái trò đập vách làm lại, trảy tường láng để phun xi măng gồ ghề v.v... Mấy cụ mô hay lang thang trên mạng thì nghía dùm mẹ chủ 6 cặp loa nghe ẽo ẹo cho em nó chìm cho nhanh luôn
Chac còn kha khá thời gian nữa em mới làm...đang tìm hiểu thêm...ko biết mấy thèng viết sách nó có nói thiệt ko chứ nhiều chuyện động trời lắm...để em làm chuột trước.. Vụ đập phá hay phun xi măng gồ ghề thì bác yến tâm ...chưa có thèng mô nọ vẻ em làm rứa cả :lol:
Cụ Ới nghiên cứu con này nè Pre FX-7, em chắc cũng phải kiếm 1 em pre xài tạm vì 2 năm rồi mà pre em vững chưa rùi. Bùn qué em sáng tác thơ con cóc tựa đề: "Gửi người bên kia sông" Gửi người bên kia sông Người có biết hay không? Hẹn hoài mà không đến Làm em mãi đợi mong... Gửi người bên kia sông Người còn nhớ hay không? Ngày xưa người không thế Sao giờ noái như không Gửi người bên kia sông Người có đến hay không? Em buồn không nhắc nữa Chơi đồ hỡn cho xong Thôi chít, tinh hoa phát tiết ra ngoài hết rùi, em phải đi ngủ để lấy lại sức đây :lol:
hỏi thật chứ đầu giờ nghỉ làm dến giừo cụ Mod thâu được mấy bài cối rồi, cụ có ăn tối chưa? gấu mẹ có nhắc nhở chi khôn?
Mấy bác bữa ni lãng mạn vừa thôi hí. Chừ quay sang chủ đề DIY, a.Quang SG gửi tặng A,E linh kiện để DIY nè: 1. Diode kép : nhiều 2. Transistor : BC 550, BC 560, 2N5551 nhiều 3. Transistor : BD139, BD140, C2383, A1013 nhiều 4. Drive transistor : A1930, C5171 Bác nào có nhu cầu thì sang lấy về xài Ngoài ra tay dệt xuyến nào cần thì em share vì em cũng được tặng
Em mới đi học dzia có bác Ới làm chứng :lol: . Vợ có ngó nghiêng noái : cái đầu băng cối quay đẹp, nghe cũng hay (mát cái rọt ghê :lol: )
Gủi người cùng bờ sông Miền cũng chung số phận Cũng ngày đêm mong ngóng Cũng mòn mỏi đợi trông Gủi người cùng bờ sông Thôi đừng ngóng đừng trông Thi văn dắt tay đó Khỏi phiền muộn trong lòng
Mún gặp cao nhơn thì trong lòng phải thanh tịnh mà...chờ đợi...2 cái amp của em ruột nó bằng ..linh kiện ...ko thì cũng ..mỏi mòn :lol:
Song kiếm hợp bích kiểu này thì "Người bên sông" đỡ hổng nổi rồi :mrgreen: @ Cụ Din: cục nguồn Pre của cụ cũng fe 32 luôn nên chắc nguồn mới cũng ok đó, để mai rảnh em tháo ra đo lại xem có đụng trần ko
ok, cảm ơn cụ Ục, nhờ Fe cụ Kỳ mà mền đỡ đi lục kho đồng nát :lol: phen này mà thay nguồn thì phải biết nhỉ? sản phẩm diy liên hợp quốc của mền mới kéo dài 3 năm, biết bao nhiêu người bỏ cuộc vui để nghía FX của TV :mrgreen: thanks cụ Kỳ nhé!
HAG dạo này tay nghề cao nên làm kỹ lắm. Ví nhu bề tui này toàn dự án treo: DIY pre: Dễ chừng ăn 2 cái tết thì xem như là 3 năm rồi mà cũng mới phần bo, nguồn chưa dệt. Chữa bệnh pre hãng: Ăn 1 cái tết rồi vị chi là 2 năm mà xác vẫn là xác, tệ thật DIY DAC: Cũng 2 năm rồi mà chỉ mới hàn xong phần linh kiện, con CS vẫn tòn teng chưa dính chân nào.
Hì hì, là do ghé 6 nhiều quá :lol: :mrgreen: Đúng là Pre chậm nhưng Pow (ACA, singum, Hybrid,AARON, Tube SE, PP....) thì nhanh mà