Chà, lâu lắm rồi mới ngắm lại được hình ảnh hai Anh chị, vẫn khỏe luôn chứ. Từ ngày Anh sang lặn mất tăm làm mấy anh em cứ đoán già đóan non không biết tình hình công việc và đời sống Anh Chị thế nào, hôm nay tận mắt thấy rồi làm anh em cũng yên tâm phần nào. Anh review vài dòng về tình hình cuộc sống và công việc bên đó cho anh em đi Anh. Cho Anh em gửi lời thăm Chị và 2 cháu, Chúc gia đình Anh chị và Bà con bên đó 1 năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Thấy chợ đồng nát sung túc quá chắc có nhiều đồ ngon bổ rẻ Anh hêy, Anh tranh thủ bợ nhiều đồ để DIY dài dài anh hí. Sao anh không chụp mớ tube, transformer dem thèm mấy anh em mà anh chụp LP rứa. Bữa nay bỏ LP sang cối hết rồi.
a.Thìn,vẫn cái áo lạnh đó,vẫn đôi giày đó,vẫn trẻ trung như trước .Chúc a,c và gia đình thànth đạt và hạnh phúc
Tùm lum thứ, chưa ổn định được nên thỉnh thoảng vô nhìn anh em tám chuyện là vui rồi. Lúc mô có chuyện liên quan đến nghe nhìn sẽ post lên cho vui .Chúc mọi người sức khoẻ và hạnh phúc !!!
Biết được anh khỏe là vui rồi, Chúc anh và gia đình tiếp tục mạnh khỏe và thành công! Anh kiểm tra mail xem bên em gửi có đến được không?
Ha ha ha! chợ cuối tuần Mehico. Trên đường đi công trình có đi ngang mà em ko ghé được! Mai bác rảnh ko? Cafe hèo!
gửi mấy cụ định chạy tắt khi qua bùng binh :lol: may mà xe mền quá con, gặp tải hoặc khách chắc cụ ni die rồi, khổ theo cho người khác.
Hì hì ! Vạn sự khởi đầu nan mà . Đang "xuống núi" bỗng nhiên bắt "lên núi" luyện lại võ công thì phải mệt rồi . Chợ ni gần nhà ghé vô coi chơi cho biết thôi , đúng là thượng vàng hạ cám,từ CD cho đến tủ lạnh , đi tà tà xem 1 ngày chưa hết . Có thêm chợ khác mở nguyên cả tuần , chợ ni ko có đồ điện tử nhưng cũng nhiều thứ lắm.Ngày đầu tiên (thứ năm) thì bán đồng giá 1.5$ một thứ,ngày tiếp theo giảm 25cent,cứ vậy cho đến thứ tư tuần sau mỗi thứ còn 25cent .Qua thứ năm là có hàng mới về . Nhưng khoái nhất là chợ của Hội từ thiện , tòan đồ xịn của nhà giàu (có thứ chưa xài cũng đem cho) nên nhìn đã lắm . Nhưng tube và băng cối thì chưa thấy chỗ mô bán cả :roll:
dạ vâng, may xe em chạy chậm và xe nhỏ, chứ cứ chơi đường choa choa đi như ri ko khéo có ngày mình đi nuôi bệnh. mà lắp em này vô trước tiên nó bắt chủ nhân phải đi chuẩn cái đã, rứa mới có cớ nhìn lỗi người khác
Thấy chợ đồng nát sung túc quá chắc có nhiều đồ ngon bổ rẻ Anh hêy, Anh tranh thủ bợ nhiều đồ để DIY dài dài anh hí. Sao anh không chụp mớ tube, transformer dem thèm mấy anh em mà anh chụp LP rứa. Bữa nay bỏ LP sang cối hết rồi.[/quote] @Baoanh: Cối chớ có phải McDonald's mô mà nói mua là mua hè ? Mấy cái chợ đồng nát đó chỉ có tube(là ống nước hay ống cống) và trasformer tháo ra từ bóng đèn điện thôi bác à ,cưỏi ngựa xem hoa thì được.Nếu muốn mua mấy thứ đó miền chỉ thẳng tới chổ ni nè : Traders Village 7979 N Eldridge Pkwy #249 Houston , TX Hay gọi 713 385 4933 gặp Gary http://www.soundsgoodtomehouston.com/ Mà rổ rá chổ tay Gary coai bộ còn mắc hơn các shop trên VNAV nửa, thôi về tắm ao ta cho nó lành mà không chừng còn rẻ hơn ????????? Ở các bang khác thì may ra tìm còn dể chứ Houston TX chỉ có dầu thô thoai. Chúc các bác vui.
Anh lâu ngày quá hè...chỗ ở mới có ok ko anh...rổ rá so với tay Gảry thế nào...Lâu lâu liệng vô thăm xón làng anh hi
Nhìn thấy hãi quá, xe văng ra giống như bắn lò xo. rứa mà người không chi mới ghê. Chúc mừng cụ Din thóat nợ, chứ không thì mấy ngày nay chuyển sang DIY người. :lol: