chúc mừng cụ 6, tốc độ mua sắm hAG đầu năm Ngọ nhảy như Ngựa phi nước đại 8) nhờ cụ chủ shop cho mượn thêm cái amp nữa luôn hí, cho khỏi lăn tăn bỏ ống theo amp :lol:
Anh lâu ngày quá hè...chỗ ở mới có ok ko anh...rổ rá so với tay Gảry thế nào...Lâu lâu liệng vô thăm xón làng anh hi[/quote] Cám ơn eng cao bồi làng hỏi thăm miền vẩn khẻo,dạo ni khá bận nhưng có giờ lên mang đọc báo củng thường ghé thăm HAG, trước là đở dớ dà sau là coai có thành viên mô mới không? Tay Gary noái về hàng vịn tay thì coai như dứt xóm rồi vì Houston ít hàng nhưng nếu so với nhiều shop trên VNAV thì hắn củng xoàng thôi ,rổ rá thì tạm hợp lý ở Houston và cho người cần nhưng nếu mua xong đóng gói cho bay về thì vô lý vì một số shop trên VNAV cho hàng bơi về nên có giá tốt hơn nhiều. HAG bửa ni cối đang lên hèo? Khi mô cao bồi làng ngứa ngáy muốn sắm máy thì nhớ hỏi người bán máy có thâu được không vì nếu không thâu được coai dư mất đi 50% thú vị rồi ,mua xong đánh dây thép cho miền hấy miền tặng vài cái băng NOS thâu dạc nghe chơi chớ băng củ nhiều khi nghe được vài bài có chuột chạy ra xin nghe ké thì dể xuội lém. Chúc anh em HAG luôn khẻo và ngày càng có thêm nhiều đồ chơi mới.
rứa tặng em băng cối NoS đi anh :lol: , chờ cao bồi làng lọ mọ loa xong chuyển sang cối lâu lắm băng hắn thành mèo chuọt vờn nhau thì reng?
không biết ống có ra đi không? chú nghe bảo là có thêm chứ không bớt? Mà tự nhiên lại nhớ CS99 ghê ta! bát to bát nhỏ đủ cả 5 đường :lol: , lại nhớ Onkyo 927 nữa
Hê hê, vụ ni miền không có làm ma rà à nghen. Miền chỉ nhờ chủ shop chở dùm thoai vì mẹ chủ 6 chưa quen Ban đầu miền định lôi chân theo mồi AR4, Sansui thì miền chưa bao giờ nghe nên ko thể nói là gu của miền. Dưng mờ miền nói thiệt: Gu nào thì chọn đồ nghe nấy, miễn sao hợp với chính mình. Miền nói với mẹ chủ 6 như vậy: Thích là xúc, thế thôi. Mua cho mình nghe chứ không phải cho người khác, vì vậy cứ thấy hợp là xúc cái đã, sau này đổi gu rồi hay. Có thể là đồ nghe của mấy cụ khác rất thời thượng, hầu hết mọi người trên thế giới đều đánh giá hay nhưng chỉ mình nghe cảm thấy không hợp thì cũng vứt. Cả thế giới đánh giá bộ dàn mình không hay nhưng chỉ mỗi mình mình thấy phê với bộ dàn đó là đủ. Audio là khách quan, nhưng thưởng thức audio là chủ quan, không nên lẫn lộn. Mà có cụ mô đã từng ghép Ampli Sansui 3800 với loa Sansui 1500 để nghe cối Sony chưa hè ? Chất âm tổng hợp thế nào cho anh em mở mang tầm tai với ?
Báo cáo Pang chủ là e đã bợ xong hơn 40 album nhạc xưa bên kia rùi, cho e "Ai dại uống hết" đi thoai, đầu xuân xèm em nó qué :lol: @Ới: rứa ma rà chắc là Pang chủ rùi . À, mà vụ gu ni đâu có liên quan tới Sansui? :lol:
Họp giao ban đầu tuần chưa phát biểu hay răng mà í tứ tuôn trào dữ rứa cụ ? :lol: Mà ai vứt thì để mền lượm về - sở thích của mền là lượm thiết bị âm thanh về để nhìn chứ ko để nghe :mrgreen:
Rứa pang chủ làm ông tơ à? Mà cụ lọ mọ tính dùm miền đường cải tạo cái pre với đi. Tình hình ngày càng trầm trọng rồi
Rứa đã quyết định dùng chasis cũ hay kiếm mới chưa? Nếu dùng cái cũ thì chiều ni miền qua Vũ tẩu rùi ôm e nó về mần luôn.
ok THANKS CỤ, @ CỤ ụC: bóng nắn và 6 bóng 12ax của mền đều được cụ tẩu báo là ok, chưa bị nuớng như dê rồi hí. @ cụ Ới: nghe đồn có con tube Pre Braun đúng ĐỨc quốc mặt trắng đã về đên kho cụ tẩu ở Huế, cụ múc nhanh về thử cho khoẻ :mrgreen:
Đầu năm lúa chưa trổ đòng mà mấy cụ toàn giới thiệu mấy thứ trên đọt, tìm cái volume thì mẹ tẩu cũng tư vấn cái phải vài vé, nản! :lol:
Thì tranh thủ mùa giáp hạt toàn diện mà cụ đi trước cho được trước (quẹt quẹt cái là xong chứ mấy :roll: ), chứ chờ ló thóc nhà mô cũng đầy thì khi đó lại bị làm eo ko có hàng. mà nói thật em Braun nớ cũng đẹp trắng đẹp đó, diy chi nữa lại chuóc khổ vào thân do cả lô thiết bị mà chỉ cắm qua cái con pre diy
Share cho thằng đệ với nà... . Chiều này em tẩu con Sansui SP 1500 của bác Tiến. Ship hàng về 6. Ái dà...người ta nói: "Dê già thích gặm cỏ non, trẻ con thích chơi đồ cổ" đó mà... :lol:
Gu nghe chắc nó cũng như gu ẩm thực, gu thời trang...nên nó sẽ biến đổi chứ ko chịu nằm yên..biến đổi theo chu kỳ, trào lưu...hoặc ngẫu hứng VD Mùa trước là vinyl ....mùa này đến Cối fashion...chắc ít bữa nữa đến thời sang luôn nguyên chiếc xe kẹo... về nghe quá ...gọi là KK Fashion
chạy theo chi cho khổ rứa trời, mền chỉ theo MU mà thắng thì chi cũng có 8) cụ Ục ui: nếu bận thì mền hàn dây vô cho
Nguồn của cụ em quấn xong rồi để tối vào fe kiểm tra lại có gửi cụ MT mấy cầu chì 1A hàn vô B+ cho chắc :lol:, cụ nôn nóng thế để em kiểm tra lại mạch chút đã,mà đã đến thi đấu pre đâu mà lo, hay cụ sợ đợt này thi pre em dìm hàng cụ :mrgreen:
Mô có, sợ cụ bận thôi, mà cụ hàn cho chân dài dài 1 tý, có chi cột lại mấy chân với nhau. CHỉ có em ni xong mới bước chân lên phòng chứ đồ về liên tục mà ko có hứng lên tét :lol: ; cụ chủ 6 cũng noái xong nhanh để về thu ké băng cối
Hehe có sức mo mà chạy ..nên phải đón đầu...kha kha...đồ nghề đủ cả rồi..thiếu kẹo thôi Uả mà nếu MU thua thì Cối với keoj tính răng bác :lol:
Chiều ni đã về tẩu kiểm tra lại cái pre chỏng chơ, thấy bóng bay lên trời rùi Mẹ tẩu bàn ra rồi bàn vào: "thôi cụ ráp riếc chi nữa cho mệt, thay cái volume nghe tạm cũng được. Mai mốt em về 2 cái pre hãng, em bán chịu cho cụ 1 cái" Nghe có lý dễ sợ, nhứt là cái vụ bán chịu, chi không biết chứ riêng cái vụ mua chịu thì dám chắc HAG không ai có trải nghiệm nhiều như miền :lol: Rứa thì nhờ cụ lọ mọ kiếm dùm cái volume với, thay vô cái đang oánh ở nhà cũng được Ngồi thở đã :wink: