@VICAS: noái tóm lại là có Free các linh kiện sau, ko cần đi Xuân Lộc nữa + BC560 : vô tư + MJE350 : cũng có cần mấy con + IRF9240 : có 1 con Khỏe rồi chi nữa
Mẹ ơi thế là tạm biệt đời trai của em nó, sau này chết đi phải mai táng nó trên nghĩa trang Hoạn quan chùa Từ Hiếu mà thôi, âu cũng là số phận MJE350 em cũng có, nhưng hình như chân cẳng phải uốn nắn lại mới vào được khuôn phép thì phải
@VICAS: noái tóm lại là có Free các linh kiện sau, ko cần đi Xuân Lộc nữa + BC560 : vô tư + MJE350 : cũng có cần mấy con + IRF9240 : có 1 con Khỏe rồi chi nữa [/quote] Em vẽ ra giấy mâm cau trầu rượu kính anh nhé, he he Có linh kiện rồi thì mất công lọ mọ lắm anh ui, vợ nó chửi chết
Duyên nợ không dứt, miền thực hiện dự ớn DIY chassis pre với vỏn vẹn chừng này vốn liếng: Thanh nhôm phay, đủ để làm mặt trước và sau: dài 42cm(2 thanh), cao 8cm, dày 0,8cm, cực nặng. Đang tìm lưng, bụng, trần để tạo hình hài Đang chạy đua thời gian để khi mô cụ lọ mọ chỉnh hình chấn thương xong cái pre thì cho em nó vô nhà mới luôn Dự ớn song song: DIY BACL Làm lòng: Cụ lọ mọ Làm da: Miền Phấn đấu: Hàng sô lên thì phải hứng cho được 80 tô nước miếng :lol:
Tìm được món ngon bổ rẻ ni nên các ngõ ra sẽ sử dụng em này để hiển thị điện thế: http://banlinhkien.vn/goods-2403-dong-h ... w2x_M6YJIA Vụ nhôm an ca ten răng cụ Ới có nhiều mà Mod lại ko có nhi? :lol:
Úi trời, mấy cụ cứ nghĩ xa làm gì Miền nhớ hồi miền mới lấm lét vô HAG, chỉ có 37 trang. Trải qua thời gian đâm chém tơi bời, máu me của "đồng bọn" hòa lẫn với máu mình mới thấy được con số 382 trang hoành tráng. HAG cũng đi trên sóng thần mấy bận, cuối cùng cũng xuôi chèo mát mái, vui muốn chết chứ có chi. Thích chi chơi nấy, thích chém cứ chém, cà phê vẫn uống đều, bia bọt vẫn không bỏ, chén chú chén anh đều thỏa chí là OK OK không ? Like một cái :lol: À mà nghe nói chủ shop PX chờ cụ Din cho ý kiến với cặp San 1500 rồi mới dám lấy tiền, tội ghê ! Rứa cu Din đã cho lời vàng chưa hèo ( lại chém :lol: )
Ai nghĩ xa chi mô nờ, em năm ni sao La Hầu kỵ tháng giêng tháng bảy, thầy noái 2 tháng nớ không được vác đao vô HAG em nghe theo thầy lâu ni em có dám nói chi mô. Nghĩ lại thầy noái đúng, đao em chưa rút ra mà đã... Thôi còn mấy ngày nữa qua tháng em núp lùm đây :wink: Em like mạnh!
Em chả biết có like hay ko mè thấy bác nói cũn hay hay.... :roll: Mấy nịgày ni chém hơi dữ ...cũng chột dạ...nhân tiện có bác Nike em mơi muợn lời quote lại ...ko thôi ...cẩn tắc vô áy náy..
Cụ Ới: mai ghé 6 nhận pre về test Miền làm tạm cho cụ nghe thử xem thiếu dư thế nào rồi cân chỉnh lại.
Trong dòng Sansui thì dòng 1500 là nghe hay nhất trong tầm tiền đó. Lấy lúa đi cụ Tiến ới ời ơi chớ cụ Din đi sì gòn rồi chơ mô nữa. Anh em chuẩn bị đón em cối số 6. @ cụ Mod: Quà để chỗ mô rứa để tới lượm.
CỤ Ới ới ời, đầy đủ cổng cụ yêu cầu http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=35&t=16777&start=300#p2011653
Sáng ni đi xa xa thành phố chút (ghé chỗ mới của bác Ái) ...say quá chừ mới tỉnh :lol: :mrgreen: .Quà đã gói sẵn cho a.6pi và Vi cá, để em mang tới chỗ 6 gửi cho các bác.
Mấy cụ cho em khoe sản phẩm Di ai oai tí để khuấy động thêm phong trào. Đây là sản phẩm thành công nhất từ trước tới nay từ hình thức đến nội dung. Vẫn còn chờ dàn tụ hịn cho bo phono nhưng em nó đã hót tốt rồi. Các cụ chém thoải mái nhé, em mặc áo giáp rùi :lol:
Chẹp chẹp Từ khi làm thi sĩ thì đời có vẻ tươi hơn :lol: Miền giờ mới ngóc đầu dậy nổi. Trưa ni chiến với bác Mod toạ hoạ tam tinh luôn Thank cụ lọ mọ diều diều ( dự ớn BACL vẫn tiếp cụ nghe ) Tối ni đi vác pre về phiêu diêu đã :wink:
Bữa ni ai chơi chém dết chi nữa...quá tuyệt, quá đẹp...rất khuyấy động phong trào,.. rất thành công,... rất từ trước tới nay, ...rất mặc áo giáp :mrgreen: