Em ngồi 6 hai ngày rồi nè! Nghe đồn HAG có nhiều em bé mà sao vắng bóng huda với nướng quá! ke ke ke.
Em chào các Cụ! Hôm nay mồng một , qua tháng hạn em vác đao vô đây Rửa phải thứ tự chứ bộ, em sony rồi tới 2 em Akai tiếp đó mới tới Kiến Cụ rữa bụi Mẽo... Phải không các Cụ?
Thấy họ đồn TN có 7 cái cối rứa mà HAG có cụ đòi chạy đua cho đủ 8 cái để lên làm TN. Anh em mình chắc rửa mệt lả luôn. :lol:
Kính Pang chủ! Em có một cối thôi mà rửa đi rửa lại mấy lần vì .... hổng chịu hát chắc mấy Cụ tê sợ giống em nên không dám lên lịch rửa chơ chi nữa :lol:
cụ rủa mà khi mô cũng dư beer nên rủa tiếp, mà đền gióng đó hàn 1 nữa thôi, cụ chấm vô cho tròn mối hàn là hết ỏng ẹo đó. đang gạch hàng cối 2 track cho cụ đê, rửa nữa hí :lol:
Bác Nikai ko được rửa,vì bác mà rửa thì... hâu quả sẽ rất ghê gớm. Bác còn nhớ câu này ko : " chăm sự tại bác Nikai mà ra cả ", "cối ơi là cối..." :lol: Ủa! mà cái CỐI thứ 8 là của ai rứa ?
Đã mù mờ rồi lại phang một câu còn khó hiểu hơn. Rứa ai là người hay tám của HAG ? Người ta hỏi mình: 2 cộng 2 bằng mấy. Mình lại đi trả lời: 2 cộng 2 bằng một triệu lẻ một trừ đi chín trăm chín mươi bảy :lol:
Chơi CỐI thú vị ghê, em lấy khăn (áo pull) lau đầu từ xoá được ...1 mớ bụi băng đỏ lòm luôn :lol: hèn chi xoá ko sạch nên thu nó cứ... lổn ngổn :lol: . Nhưng noái cho cùng vẫn iu CỐI
Mới test đủ các kiểu cái pre rồi cụ lọ mọ ơi Kết luận: cặp mô nô bờ lô..................................................không có tội Cả 2 ông pre bệnh y chang nhau: vặn volume lên từ từ thì ban đầu chỉ nghe một bên, vặn một lúc mới nghe cả 2 nhưng bên to bên nhỏ. Tình trạng cái sau có vẻ nặng hơn cái trước nữa Ặc ặc :wink: Nhưng mờ cái sau nghe đã hơn. Kiếm cái volume được được tý hè :roll: Mới hành hạ tụi CD, cối, pow... đủ các kiểu để test cái pre sau Nhận định: bắt đầu thích rùi. Nếu thêm tý đường nữa là tuyệt cú mèo, không ai chịu nổi. Chắc đi thi đấu sẽ khối em nhảy cầu vì nó Tụ chăng (?)
Lau khoảng hơn chục lần là bác có được một cái băng trong trắng, í quên, trắng trong luôn Dệ sợ! 8 cái cối mà chưa xay được nắm gạo nấu cháo
Đến lúc xay xong thì cả làng ăn không hết chứ răng @Cụ BA: Mấy băng cũ quá coi chừng mau mòn đầu từ lắm nghe. Cụ xem còn con heo nào nữa không đập thêm 1 con nữa sắm mấy cuộn băng khá khá chơi cho máu mà đỡ xót đầu từ Cụ quấn băng keo nớ (nilon vàng) có chịu nhiệt khô hay là loại thường rứa
Không cối mô xay ra gạo thì Cụ lấy pre xay ra huda cũng được mừ Em thì đang nghe cái cối em phê như con tê tê, cho cối anh nghĩ khoẻ :lol: Em đang lọ mọ từ thằng em qua thằng anh mai mốt hầu các Cụ!
Tặng mấy bác yêu băng cối . CD1 Khánh Ly 4 (mặt A).Mấy bác thích thì mình gửi tiếp CD2. Đây là cuộn băng thứ tư trong năm cuốn Trịnh Công Sơn - Khánh Ly Hát Cho Quê Hương Việt Nam. Ban nhạc: The Bleu Notes, hòa âm: Duy Hải, trình bày: Khánh Ly, Uyên Phương, hình bìa: Trịnh Cung https://drive.google.com/file/d/0B_NnA5 ... sp=sharing