Teac 6100 vừa đáp xuống ĐBP nữa Hèn chi dạo một vòng các shop bán đầu cối thấy ít hàng mà giá tăng thấy ớn :x
tình trạng ni mền đã cảnh báo: 1, chơi cát sét, LP chứ cứ theo cái cối cái chày như ỉ nớ mà làm chi :lol: 2, thông báo cho các mem là chấm dứt cơn cối, đặc biệt những mem mới cối hoặc cựu cối. 3, Cảnh báo cho shop Cần thơ ko được guủi cối ra Huế, vì từ dạo khai trương là gân dhujc em cấp bến Cố Đô :lol: 2, Tập hợp đạo quân chém, đánh tới tả cụ nào có liên quan Cối, kể cả TN. .... mền lé chờ huda đây, mời các cụ tiếp :mrgreen:
Hi, all (cười cái cho đã! ) Em đè ngửa em AKAI 635D ra rồi dùng tăm bông với nước rửa LENS chùi mấy cái đầu từ, trục ...sạch bóng. Sau đó hồi hộp cắm điện vô rồi thu thử..Úi chà chà, răng mà nghe hay ri trời, âm thanh sạch sẽ, chả có "lổn ngổn" tẹo nào. Em AKAI ni thu hay ghê! Rứa là em đã quyết định hợp lòng em rồi. Các bác nhớ mua chai nước rửa LENS nha, vừa dùng cho LENS mà cũng tốt cho ...CỐI nữa. Em đi thu tiếp đây
thì chùi chùi cạ cạ em nó phải đè ngửa ra chứ lâu ni cụ để đứng mà lấy ngón cái móc móc hèn chi bảo ko phê :lol: vài bữa cho về nghe thử cối mền thu hí
OK, em sẽ ghé.Khà khà, sáng ni trước khi đi làm cũng bật CỐI nghe 1 bài rồi mới chịu đi. Nếu mà thi 4 track chắc phe mình thắng :lol: :mrgreen: (sáng ra khiêu chiến phe 2 track chơi)
Vấn đề chính không phải đổi đồ mà Lão làng đang âm thầm chuyển từ 4 track sang 2 track đây.(Nghe 2 track phê không chịu nổi) Fen này tha hồi cối và băng sẽ rơi vào thời kỳ bão giá. Các cụ ơi, cho em xin 2 chữ bình yên. Nhớ hồi xưa (xưa cỡ vài năm) :lol: , mỗi cụ mỗi món thế mà vui, thi thoảng mời nhau chén trà chén rượu nhâm nhi vừa thưởng thức âm nhạc mới sưu tầm vừa trao đổi thiết bị sôi nỗi, không khí sao mà ấm cúng thế. Rứa mà bây chừ các Bác lại tậu cho nhiều đồ thế là trở thành Bác nào thưởng thức Bác đó. "Kiếm được chén trà chén rượu thời nay sao mà khó thế.
Ôi, quý hóa quá, xin chào Anh Thìn. Anh online thường xuyên lên thế này thì anh em HAG mới yên lòng chứ. Hôm qua ghé quán Thanh chơi mới biết Anh trưởng của Anh mất và đã đưa xong, anh em không biết để thăm viếng mong Anh thông cảm. Thành thật chia buồn cùng gia đình.
Yes Pang chủ! Bởi rứa em chém mẽ đao mà vẫn không kiếm được bữa rượu. Mà Cụ Din coai lại Mod đoài đấu 4 track đủ tư thế tề :roll:
Con này là hậu duệ con 635 đó cụ, dàn đầu từ và mạch gần y chang nên nghe và thu không tồi đâu, tuy nhiên chỉ băng 7 và moto DC. Hình như có người múc rồi.
Mod có ý định tự sang cối to cối thì nên múc e Revox A77 cho ngon, nó hình thức ko bằng e Akai nhưng mờ có nó về e akai tua băng cho nó cũng vui đó Mà Pang chủ sao dạo này lơ là hè, nào là 747 âm thầm về làng NA, nào 635, toàn thứ trong mơ rứa mà thấy Pang chủ lơ cho qua là răng hè ? :lol:
Em thu từ CDP sang CỐI thôi (ưu tiên nhạc ngoại). Ngày xưa cho dù khi nghe băng cối chi người ta vẫn noái nghe băng AKAI; đi xe máy chi người ta vẫn noái đi xe HONDA, bây chừ vẫn rứa, kaka :lol:
Ngày xưa có người bảo không nghe nhạc vàng vì rên rỉ, có người nói ko bao giờ chơi cối vì âm thanh khó nghe, Rứa mờ ... giờ người ấy chơi tọa lọa :lol: