Hqua ẻm đi ăn đám cưới về tính làm 1 giấc cho khoẻ người ..chiến đấu tiếp...ai ngờ nghỉ hơi quá....lòn lun vụ nhậu và nghĩa vụ quốc tế....thiệt là tèm lem qué :x
Đoản! Nhằm cái ngày hiểm mà rủ đi nhậu. Kiểu này là: mời các cụ đến chung vui nhân dịp em rửa đồ, càng nhiều càng...ít, em cám ơn! Chiều nớ mà đi nhậu thì đến cơ quan không ai chào, về nhà thì vợ đuổi, biết nương tựa vô mô :lol:
Ngạc nhiên quá...Sony cũng nhảy vào hị trường hơi ên http://www.ebay.com/itm/SONY-SUP-L-11-w ... 437wt_1153
Chiều ni em và bác Kỳ đi nghe bộ Anh, Pháp chỗ bác DucVCB về, phải nói là rất hay, nhỏ mà có võ. Cảm ơn bác DucVCB đã phục vụ Bác mô ưa nghe thì ghé bác DucVCB nghe
Đồ âm thanh châu âu vẫn có nét riêng. Em được nghe ở mấy nơi, nơi nào cũng có cái hay cả. Nơi nào em cũng thích hết. Em bị nóng trong người rồi. hic hic hic
Tưởng bị liệt trong người rồi chứ còn nóng là còn có đường tha đồ về Mà răng khi vàng đang có giá thì không bán mà sắm, giờ xuống rồi bán thì uổng lắm. Bữa trước 1 cây vàng mua được cặp pre-pow, giờ mua được cái pow chứ mấy Hình như cụ Đức định thảy cặp B&W đi để lăn cái cối về thì phải
Chào anh Ái, em cũng định bán B&W để nghiên cứu nguồn âm khác, có gì các anh giúp đỡ thêm cho em với nhé. Em cám ơn.
Hây dà, biết nói răng hè. Nhìn quanh hội HAG thì thấy: - Chơi đồ châu Âu bán dẫn cổ: Có cụ Kỳ. Thời gian gần đây thảy bóng hứng sò - Chơi đồ châu Âu mới: có cụ hungphat. Dưng mờ gần đây nghe đâu cũng đi tìm cổ vật, đèn đóm thì phải Hình như mấy cụ nhà ta cứ thích cổ, ứ thích tân nhể :roll:
Thì phải đổi gió chớ, có lúc uống cafe fil thì cũng có lúc uống café Xigon :lol: Nhưng mà ko tẩu mô hý.
cụ Ới su tầm clip hay, 1 cây đàn mà nghe rất nhiều tiếng như nhiều người đệm. riêng mền thích nhứt là kỷ năng xử lý những tiếng chuông ngân quá tuyệt trên cây đàn
Tự chơi thì OK rồi nhưng mà em còn nhớ hay em đã quên ...đàn :lol: .Lần ni bỏ hết chuyển sang chơi guitar đê :mrgreen:
Quên thiệt rồi cụ ạ. Có ngày về nhà mẹ tẩu, ngứa tay cầm cây đàn nhưng cứng đơ luôn, đánh như bửa củi. Tiếng trong không thấy mà tiếng đục thì quá nhiều Đôi khi đi ngang qua Tân Châu cũng định lạng vô nhưng nhớ lại cái cảm giác ngày ở nhà mẹ tẩu nớ cũng nản !
Rứa thì qua PĐL, tiệm anh Hùng ( Piano, Organ, Guitar) kiếm cây Yamaha hoặc Kawaii. Hàng xịn like new, chứ hàng mới chơi không nổi :wink: Đôi khi đánh đàn thật rồi so với tiếng của bộ dàn xem thử có mộc giống thật không :? cho tẩu chết luôn