Hi hi ! Thử thách đầu tiên cho mem mới HAG không phải là trình DIY mà là khả năng chịu...chém :lol: Chọc cho vui đầu ngày chứ nếu HAG có mem mới còn trẻ mà đã thích DIY rùi thì dzui chứ sao. Mấy bữa ni nghe sản phẩm DIY của các cụ già rùi, nay thêm một cụ trẻ nữa ( ) thì đổi không khí càng hay. @hungphat: từ từ đã rồi hát bài đó sau. Ai chả biết cụ đang khổ mà cứ rên rỉ nỉ non thảm thiết làm mất nhuệ khí mem mới :lol:
Cụ Ới nói chí phải, vào HAG mà trình chịu chém yếu thì chỉ được dăm hôm thôi :lol: nên cần phải test trình của em nó trước cho nó khẻo :mrgreen:
Khặc khặc khặc... Bắt đầu chém hội đồng :lol: @mem mới: ở ĐBP, gần chùa Lam Sơn, chắc biết cụ Đắc ( Bưu Điện-nay đang DIY ở xa) nhỉ ?
Thôi, các bác viết nhè nhẹ thôi kẻo MEM mới ...hoảng chừ @Bác Hungtran97 : cho số phone để cuối tuần alo cà fe cà pháo cho nhanh (nếu chưa có số điện thoại thì em tiếp thị số điện thoại di động )
Hi hi, bác Mod cứ lo xa. Mem mới vô HAG đã có cụ Din ( máy chém thượng hạng của HAG), tuy chưa biết chưa quen chưa thân đã tặng ngay bóng nhé, lại bao ship tận hội sở nhé. Sướng thế còn gì bằng ( chỉ tội mẹ tẩu ngồi khóc rấm rứt :lol: ). Nhân đây cũng lưu ý cho mem mới hiểu là: - Mẹ Din: Thà cho, tặng chứ không bán - Mẹ tẩu: lấy tiền theo mức độ hài lòng của khách hàng + nghe dở: tặng + nghe tạm tạm: lấy tiền tạm tạm + nghe hay: mới lấy tiền Sướng chưa ?
nghe được: lấy tiền sau, lấy hàng trước, riêng bóng be thì cứ mượn về, thấy bẩn thì lấy nước xà phòng nhưng khăn lau cho sạch :lol:
Cụ thiếu phần không kém quan tọng rùi, mem mới được mua chịu để gây nghiện, mem cũ không mua chịu được nữa vì đã nghiện nặng rùi :lol:
máy chủ bị lỗi này giờ thì phải :?: Cụ mem mới, chờ cụ ko có đến nên gửi bóng lại ở quán 6A TĐ rồi nhé, trong bao thuốc ngựa xé nắp :mrgreen:
9h ghé 6A gồm : em, 6Pi, DucVCB,Hải râu. KO thấy có ai thêm. Đại chủ quán hỏi em : " anh lấy bóng a. Hưng gửi đúng ko!???" :lol: , mem mới cũng ko thấy luôn.
Nếu đã ở gần chùa Lam Sơn thì chắc biết Duy Khiết và A.Phúc chuyên in lụa, nếu mà quen thân được nhờ người ta in trên phíp đồng rồi rữa mạch thì rất đẹp. Phần mạch in mình có thể giúp phần layout . P/s: không khéo HTran biết mình đấy, vì lúc trước rất hay sang chơi ở xóm giếng, hiện nay thi thoảng vẫn ghé quán cafe trước cổng chùa uống cafe @ Cụ Mod: cụ đến trễ quá, ngồi đồng từ sáng sớm, sợ mem mới tới ko có ai tiếp :lol:
Hình như 3 chiệu hốt cả mớ. Nhưng sợ hốt về đo rồi cụ Bồi lại tốn xiềng nâng cấp toàn bộ đồ vì đồ hiện dùng không đạt chuẩn. :lol:
Cách đây 2 niên chuyển nhượng 3tr, trong 2 niên đó dùng e nó bao nhiêu lần thì ai mà biết :lol: , chưa kể khí hậu xứ huế ẩm ướt đồ mau xuống cấp, vì vậy phải nhờ chuyên viên nhà băng nào đó định giá thì mới chính xác được :lol: Miền chốn đây
Em ở ngay bên cạnh chùa Lam Sơn luôn bác! Gần nhà có xóm sư phạm có bác đó có cái máy cối! và em mê từ độ ấy :lol: Tầm lúc lớp 8 ấy! đi học tối về là toàn lẻn ngang qua nghe :mrgreen: may mà chư bị chó rượt lần nào.
Nếu dc vậy thì quá tốt...em vẫn thíc đối diện sự thật...đau lòng...nâng cấp thì cứ thủng thẳng...vì tiền ko đến ...ồ ạt 1 lần là lá la :mrgreen:
Ôi trời! Sáng giờ em đi học! Phiền bác quá! đành xin lỗi vậy! chiều em mới ghé qua lấy được! Cám ơn bác nhiều nghen! Sáng giờ em đi học .__. chỉ rảnh buổi chiều và Chủ Nhật thôi! Tình hình là chắc không có đoạn cf sáng chém gió rồi :lol: À, tiện số phone em là 01269604827 mong bác đừng gọi em vào buổi sáng không thì lại lên uống trà với giám thị chết em Em có quen bên Duy khiết bác ạ! mà e sắp có bộ làm mạch cảm quang! chất lượng tốt hơn nhiều in lụa! nếu có nhu cầu làm thì cứ alo e tận tình! còn lay out thì e búi toàn tập! vẽ rồi toàn tự cho nó chạy :v chả biết cái gì xấc! Còn về cái khoản tuổi thơ thì hồi nhỏ e toàn chạy qua xóm giếng chơi k biết có quen không nữa .__.
lấy tròn hai chịu rưỡi, bao tét 1 ngày, trong đó hướng dẫn sử dụng 1 buổi, ai dại uống hết 1 buổi, cụ Mod và cụ Bồi lo 24 lon :lol: 2 cụ duyệt thì bấm nút Lai mền với
Hic hic, đang ngồi đánh đĩa cho cụ Nike tự dưng nghe nhắc tới vụ Ai dại uống hết lại thấy ko yên roài, Pang chủ oai, chiều ni giao hàng hí? :lol: