báo các cụ, ai rãnh ghé Vờn Ai hí. lí do chính: rãnh, buồn. lí do phụ: rửa máy xoá băng, rửa nháp trâu nái, tiền bốn chăm.
Cụ Sỹ diện mô rồi, lục tung mà ko có cái mô được hết thôi cụ chơi tạm cái ni cũng được, không thì đợi săn cái khác ngon hơn T9-25A http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=35&t=16777&start=200#p718225
Chiều ni các bác bận cay cay hèn chi ở 6 ko có ai trực, cũng vừa lúc mem mới đến tìm và có lời cảm ơn đến bác Din.
Tưởng "Sáu" buổi chiều hay nghỉ để đếm nên choều ni a e cũng đén 6, nhưng 6 ở Quận Vỹ Dạ. đang chờ bác xác nhận là 2 chịu rưởi trừ đi 10 lon thì có đủ cho 4'cuốn Quantegy ko? nếu đủ phiền cụ đem đến VtS để xiền khỏi chạy loanh quanh 8) @ Tối nay mem mới là cụ Hungtran97 cũng đã gặp hết anh em, rất có tinh thần đam mê diy mặc dù còn là học sinh, cố lên cháu nhé! thiếu gì cứ la làng lên
Biết đồng bọn cay cay mà không tới hấy Chưa có khi mô thấy chủ xị rửa đồ nhỏ mà hứng chí như chiều ni. Miền còn của ăn của để nữa chớ Mỏi tay rùi
Gả luôn 136 là bác 747 hạ cánh...an toàn :lol: Em đi ngủ đây...nhờ dại uống hết mới ngủ sớm bữa...good night!!!!
chừng đó là dư rồi bác, mà răng chiều ni đông vui rứa mà hết có 10 lon thôi à (chắc vắng bác Din) tối ni vô đây mới biết chiều ni có vụ cay cay đó chơ, mà làm chi mà mỏi tay rứa bác
Vác bộ 3 món ra chùi bụi, cắm điện 220V thử. KQ: ko mùi, ko khói Gấu hỏi: Anh mang mấy cái máy ni đi mô ri? Ans : Anh đổi LENS G: Ờ, được đó. Nhưng mà LENS có vòng tròn đỏ nghe, em thích loại LENS như rứa nhưng mà loại để chụp phóng to mấy cái hoa Ans : Nhưng mà như rứa thì thiếu xèn! G: Anh cứ từ từ củ từ cũng nhừ mà Ans: (lầm bầm)...thôi rồi CỐI ơi :lol:
Hây, chủ shop phải thường vô chém với đồng bọn để gạ bán đồ chớ Hồi nãy nghe mẹ lọ mọ đồn là chủ shop Hue Audio nhờ thường xuyên gạ bán đồ mà mua được 2 miếng đất, không biết đồn mà có thổi không :roll: :lol: Chém nhiều nên mỏi tay thui
Triêt ơi ời Triết.... Cối ơi là cối... Tối ni em phê tới sáng vì đánh mấy cái cd dạc sến Cụ trao vô cối đây. huế đã xa rồi huế của tôi... ... Anh là kẻ phiêu bồng một sớm, thương em rồi nên dừng bước nơi đây... Phê lòi Huế thương ơi! Biết nói răng chừ.....
Chào cậu học trò (còn đeo huy hiệu Đ) mê DIY , cần chi cứ alo hoặc lên đây nhắn mấy chú giúp nghe, đừng ngại. Tưởng mê cái chi chứ mê DIY thì ủng hộ hai tay
Cự Ới ới, có cái ni được thấy khe còn rộng nên quấn thêm 110v loại dây nhỏ hơn tý sẽ có ra đủ nguồn 100, 110, 115 và 220 v cách ly :mrgreen:
Cái oxilo răng ko thấy đường lằn ngang rứa? hay do ẩm nên chưa kịp hiện hình? Mà ko khéo tẻo rùi cũng nên :lol: