Thui ôn thì cứ ôn còn chém thì ai can du miền chém cùn hết một rừng đao mà có được chi mô... Chắc chuyển qua chơi hàng nóng may ra ...
Nếu đưa thằng nhỏ vô trong thì còn chi là đời nữa Cụ ơi... Ý lộn .. Di ai oai chơ không phải đời :lol: @ : Xin trợ giúp: Cụ mô còn dư rack nguồn trống mái nhường dùm em 2 cặp, cho thì càng tốt, dạo ni lúa gạo chuột tha hết rồi.... Đặng em di em oai dây nguồn cho tascam với , em thank!
Treble, Mid horn để ngoài cho ...ngầu, đang ôm ấp dự án mới là đẩy cái horn màu đen xấu xí ra thay vô đó cái khác đậm chất dân gian
Jack nguồn trống mái thì HAG có em với vua tẩu tàng trữ. Nếu cụ muốn tự DIY theo ý thích thì liên hệ vua tẩu, kiểu chi cũng có, số lượng mấy cũng chiều cụ được. Còn nếu cụ muốn có sợi dây gắn sẵn rùi thì đây: 1 cặp đầu jack màu đỏ, 1 cặp màu xanh, chiều dài 1m, dây Pháp, xác rắn Pháp, chì hàn Pháp, đầu coss, gen xịn ( riêng dây, xác rắn, chì hàn, coss, gen quy đổi Ai dại uống hết cho đến khi em say thì thôi :lol: )
Em mà noái là em làm vì nếu ko làm thì không còn là em :lol: :mrgreen: , lúc mô rãnh đem cái cross 4ways lên bác thử hí , T7 ni đi AI DẠI nghe
Hơ.... hớ... Chơi chi loạ rứa? Chơi ri em lổ chết luôn, Bác ướng say thì có hết tẹc bia, mà Bác cộng dồn hết vô em mời Bác 2 lần xỉn. Kệ lổ mà không bị ghét là lời rồi ... Em cũng bắt chước mấy Bác cười cho hắn teen ... Ka ka ka...
Cụ ấy muốn chơi loa đa hướng nên phải để ngoài thôi, kiểu ni thì ngồi góc mô cũng thấy âm thanh hiện hình hết :lol:
Nhưng mà các bác đừng có mà... OK (Ồ Không) nghe :mrgreen: . Ai không đi bác Vũ thu hội phí gấp đôi :lol: :mrgreen:
Mà cụ sô lên cho mền xem với chứ tưởng nó là bé hạt tiêu ko để ý, đến khi bưng ra thì nó chiếm nguyên cả cái cốp :roll:
Mềnh có bộ ni, làm hội xe đạp HAG đi mấy bác (em lại cán đích 410, có được thưởng thêm cặp bóng nữa ko)
Mền nghe đồn chơi cái ni là dễ bị teo/ liệt cái nớ, còn nếu cái nớ ko bị liệt thì nó sẽ bành ra như rắn hổ mang, nên cái ni hắn làm cái nớ mỗi khi hoạt động là phải nằm xoay ngang 90% để tạo thành chử thập mới khớp được :lol: