Thank Cụ , chiều ni ngoài huda còn Cụ mô hứng thú với rượu không ta lạnh ni uống rượu hâm nóng phê như Mod phê băng cối đó :lol:
bỏ diy mà ko được, thôi lôi đồ hươn ra diy 1, khoan giảm ký reel nhôm đời đầu dày và nặg bà cố, băng 3600 bỏ reel ni chạy lè lưỡi 2, thay đồng hồ vôn bằn vôn + amp trên BACL + lọc điện hỡn :lol: Cứ đem đi cụ, chai mô lọa lọa ấy :lol:
Định bợ về mà nghe cụ Din hù doạ teo/ liệt, hổ mang bành...ớn quá. Nếu cụ có cái scherma thế xoay ngang 90 độ thì gửi lên đặng miền ngâm cứu làm theo thử có được không rồi hẳn tậu xe hầy :lol:
Hết xui nghĩa là quyết định chay tịnh và không phạm giới nữa , chấp nhận để đao kiếm đóng mạng nhện. HAG buuuuoon roồi.... Em tập up đây...
Xui toạ loạ mà còn chém kiểu nớ, hết xui thì máu chảy đầu rơi còn ghê hơn nữa chứ chay tịnh chi nỗi cụ ui. Muốn biết thực hư thế nào xin xem hồi sau sẽ rõ :lol:
Cần chi hồi sau, có trước mắt rồi tề.... Con bệnh nên cha vác đao chém toạ loạ đó tề.. . Em đang mần cái ni
Rửa rồi, xối luôn rồi mà vẫn bị ma rà lôi chân bác Din à, của em thu chỉ ăn 1 kênh thôi :shock: , lọ mọ tiếp :shock:
Chắc bị hở hiếc chi đó thui. Bữa trước nghe thu bài Ca-li-phọt-mi-ca thấy đủ mà Bác đang thâu dạc vàng à? Có mấy bài dạc vàng chỉ nghe 1 bên do " đĩa gốc" nó dzậy mừ
Toạ loạ luôn rồi :shock: tua được 1 chiều thôi, chiều ngược lại ko được. Source/Tape ko có tín hiệu đi qua (Nản)
Đừng nản! Chơi cối là rứa mới thú vị, một cái máy mấy chục tuổi đổ bệnh là bình thường Bác ơi! Em cũng trầy vi tróc vãy mà có nản mô nờ! Cứ từ từ đừng nóng vội ... Cưới vợ già thì phải chấp nhận trái tính trái nết Bác ơi!
Công nhận đợt ni giáo chủ đền Gióng ít nhậu nên thiêng thật, mấy bữa ni đốt hương khấn vái cái là mấy con bệnh "lạ" xông tới ùn ùn :lol:
635D thì hỏi cụ già băng cối thử xem bác Hôm qua dẫm phải phong long cụ Din, Nike đổ ở ngã ba chắc :roll: