Mến thương tặng Ục Xeco hoặc các bác khác có nhu cầu DAC AD1865 bao gồm linh kiện, CHIP (board bên phải), lâu rồi đem ra bật lên nó ko chạy, sợ đi BV lắm . Em lấy board bên trái độ lại làm cái Pre ghép với POW A1 nghe bài... BUỒN TÀN THU của VCao :mrgreen:
Cụ Ới: có album ni hay nè, thời năm 1,2 quán cafe mô cũng mở đó Đao loát http://www.fshare.vn/file/TCFJS20Y2T/
Ừa, để đánh cuốn ni nghe đã. Nghe Ý Lan ngày xưa thích hơn, ít ẻo lả hơn. Không biết răng mà càng ngày Ý Lan hát càng ẹo, rồi ngôn ngữ hình thể càng rối rắm, nghe thấy càng mệt
Thì phụ nữ càng già người ta càng làm dáng chứ sao :lol: , Ai biểu nghe dạc mà mắt cứ nhìn vô hình thể người ta làm chi? Chẳng lẽ muốn khám phá âm hình theo kiểu khác :lol:
Khi mô về nghe hè Cối mới đổ bệnh hồi trưa hả bác ? Hay là có bệnh mà mấy bữa ni chưa khám nên chưa biết rứa :roll:
Heee... Mê cối tại em thì được, còn máy hư thì phải coai lại , gãy cánh là lây bệnh của 747 đó Mod ơi, con ma ni trù ẻo ghê lắm :lol:
Nhìn mấy em cối của mấy Cụ mà nể phục sự linh ứng của đền Gióng. May mà em 77 nhà em có đeo bùa nên tai qua nạn khỏi.
tự an ủi : ' cái máy sài mười máy năm rồi đương nhiên phải trục trặc rồi " . Câu ni nghe quen quen nè
Bệnh nhơn về hết rồi sau khi bác sĩ phán câu như trong phim bộ Hồng Kông: Xin lỗi! Chúng tôi đã cố hết sức.
BV Gióng đã vơi bớt chưa anh 6Pi ?[/quote] Bệnh nhơn về hết rồi sau khi bác sĩ phán câu như trong phim bộ Hồng Kông: Xin lỗi! Chúng tôi đã cố hết sức. [/quote] Ở Huế thì "xin đem về"