Người ta đã pm thì miền phải trả lời qua pm răng Din lại noái ra đây? @ Cụ Mod, chúc mừng Cụ tai qua nạn khỏi ! Không như em :cry:
Hiiiii.... Chỉ sợ người khác không chịu nổi bị rủa với trù ẻo thôi , còn miền .... Hiii wuen quá rồi noái đúng hơn là mặt dày rồi... Heeee....
Chà chà, làm hội như ri hấp dẫn đây, "súng ống" có đủ cả roài, lại rèn luyện sức khỏe nữa chớ viewtopic.php?f=10&t=83190&p=2031988#p2031988 đỡ được tiền cafe cuối tuần, kaka chơ Sỹ, Đại chắc buốn lắm đây :lol: :mrgreen:
Còn thiếu còn thiếu... Đã chơi thì chơi cho đủ chớ: Hội Đạp-Chụp-Nghe Gùi thêm bộ dàn dạc nữa Lúc đó đạp từ nhà tới nơi cần chụp là ngồi thở. Giơ cái bộ súng ống lên nổi ( đặc biệt là cái nòng như cụ Din đang đặt hàng) là đã quý, còn chụp đẹp được là em chết liền
Tưởng gì chứ trò này chơi lâu rồi, đạp xe cũng nhiều thú lắm. Có đợt chinh phục đỉnh Hải vân toát hết cả mồ hôi hột luôn. Các cụ sắm xe làm hội xế độp cho vui đi. Bữa nay nhiều xe rẻ và đẹp.
Vua tẩu dạo ni bỏ bán buôn ngồi nhà mod amply hỡn nè, ngay cả Ô đi ô nốt mà cũng bị xẻ thịt luôn nè :lol:
Sắm xe đi các bác, làm hội đi phá một vòng quanh phá Tam Giang...đồ rứa để chộp choẹt, ai dại...cho vui đê anh 6Pi, của em : " Khóc một dòng sông, tôi đã khóc một dòng sông... "
Trời đất , mới sống ngang ni mà Bác đã kêu " của em khóc một dòng sông..." thì còn chi là của , còn chi là đời đàn ông nữa :lol:
Heê.... Giởn chơi thôi Cụ! Nghe nói hót được rồi mà, chưa kịp mừng, mà có trắc trở nhiều khi lại có nhiều niềm vui đó Bác. Đầu tiên là tăng trang ào ào sau đó là tăng huda....vvv
Giờ vẫn đang còn là mùa xuân, làm ca khúc " Du xuân" ( qua đền Gióng) đi đã, " Buồn tàn thu " chi sớm rứa, còn chưa biết " Hạ đỏ" hay " Chiều hạ vàng" nữa mờ
Em nghe mà toát hết cả người, tưởng là hội ĐẠP - CHỤP - "ZDỰT" nữa chơ. :lol: @Mod: cục Fe đó bụp liền chứ rang mà xổng được, Fe mỏng vậy làm nguồn nó mất chất đi :lol: .
cụ Mod có tay nghề, đằng nào cũng mở nắp, mền thì chịu :lol: ; lở cho loét giống rày đôi khi có vài triệu Yên trong ruột mô tơ 8) Mod mà mót xong lấy cái lày cho nó hót
Mod chọc ngoáy tưng bừng cho đã rồi khi nào bó tay thì chuyển sang đền rã xác lấy linh kiện cho em 747. :lol: