Giới thiệu với các cụ dự ớn Pre passive hí èn của miền Tâm điểm của cái pre là cái Volume selector hiend. Đây là bộ selector mới "sưu tầm" được, 24 bước x 4 tầng, đủ tiêu chuẩn để diy cái volume selector rất xịn Tiếp điểm bằng đồng to chắc chắn, nhìn hơi to nhưng vặn rất nhẹ Mặt trước có hệ thống răng cưa nên khi vặn nghe bụp bụp rất... iêm tai :lol: Tuy size có hơi "khiêm tốn" chút nhưng khi nhét vô cái hộp rùi chỉ lòi ra cái núm thì cũng giống nhau hết, quan trọng là chất lượng mà thoai . Sau khi diy xong em nó sẽ tựa như cái này:
Hồi chiều in Service Manual ra rồi, lần đầu tiên đụng cối. Em chọc ngoáy ko được thì cho sang BV Gióng hey . Đời ăn chơi thiệt là khổ :mrgreen:
nhìn thấy tội cho cái chát xít quá :lol: Tin mới: http://www.thanhnien.com.vn/pages/2...g-bao-may-bay-mh370-da-roi-o-an-do-duong.aspxMH370 rơi xuống Ấn Độ Dương, không hành khách nào sống sót
cụ tẩu: cặp ép cô mền 470uf và 400v thôi hí, lo có 450v mô? mà cụ còn rêl trắng 5 hay 3 inches chi k? nghe 3 bài cho nhẹ ko thôi hư máy :lol:
Trong thời đại kỹ thuật hiện đại như thế này mà thông báo "bằng miệng" kiểu đó thì quá tội cho thân nhân những người bị nạn, ít nhất phải có ít nhiều chứng cứ làm tin thì người ta mới yên tâm phần nào, chưa kể lâu nay với cách bưng bít thông tin của nhà cầm quyền Malaysia thì lần này cũng khó thuyết phục.
Bởi rứa mới chơi 7 đầu, còn ko thì 3 hoặc 4 như mền cũng được :lol: Ko ko nữa thì thêm cát sét, mà ko ko ko nữa thì mâm LP, để bảo đảm luôn có cái để nghe
Lắm mối tối nằm không thui, he he :lol: Mà mấy cụ vào đền Gióng phải sắp hàng lấy số ngay ngắn nghe, không chơi kiểu đi cửa sau hấy. Kiểu này dễ xãy ra tình trạng đưa hối lộ và nhận hối lộ quá :lol:
Ít nhất cũng có cái tua băng được để mà nhân tiện chạy lui chạy tới lau băng cả mốc :lol: chỉ sợ cụ mô đó tua băng mà cũng ko đuọc :lol:
sao thế? reel của cụ Ới là reel mồi đó, reel nằm mô là máy đi nấy :lol: , reel đã từng ở cụ tảu cụ Nai cụ Kiến giừo qua cụ Mod là bị đúng rồi
Công nhận cụ Din phát bài hát thấy tâm trạng dễ sợ: Miền chỉ nghe được mấy câu: " Tôi với nàng hai đứa nguyện yêu nhau, tha thiết từ đây cho đến ngày bạc đầu ................................................................................................................ Ngờ đâu dây đứt lìa đàn, nụ hoa đang thắm vội tàn. Chưa vui đã sầu chia phôi, vội đi để đôi áo cưới ai mặc bây giờ em ơi" :cry: