Mềnh biết mà, chụp phơi tốc chậm thì sẽ bị nhòe (vd: model trình diễn sẽ...như ma đi :lol nhưng mà chụp tĩnh thì vẫn OK đóa. Bí quá dùng flash hoặc đây ISO lên cao rồi về xử lý sau vậy. HÌ (Mấy bác tác động cho em nhập BV sớm với, bùn ko có cối nghe chán như con dán) Okie, chiện bé :lol:
Hôm ni miền đi cắt mica bằng máy cnc laser làm đồ chơi trẻ em Bên chỗ cnc Phùng Hưng bữa ni có nhận cắt ván nữa đó, mấy cụ thích đóng loa cứ lên bản vẽ qua cắt cái rẹt, vừa đỡ tốn công mà sản phẩm lại đẹp
Nhôm thì có chỗ trên Trường An nhưng chỗ này chủ còn trẻ nhưng hơi khó tính :lol: @Mod: cắt thì nó tính theo phút, khoảng 6k/phút, nếu cắt ít quá thì nó ước lượng VD cái mớ ni chiều ni e cắt hết 90k (mica của mình) Nếu đóng cặp loa búc seo thì tiền cắt ván khoảng 150k.
Chỗ PH ni có 2 máy một là cnc và 1 là laser, cnc thì cắt ván, Alu, mica còn laser thì cắt mica nhỏ, khắc chữ hay hình lên mica và ván. Mấy cụ làm amp hay Cối 2 bên có 2 hồi gỗ mà chạm một bên rồng bên phượng cũng hay lắm đó :lol:
Cả rồng và phượng thì ra cái giống chi trời....Họ ko cắt nhôm chắc do ko có lưỡi, mình mua lưỡi tốt khi mô cần đem tới chắc cũng đc ...
Máy cnc gia công kim loại thì khung máy phải cứng cáp, toàn bộ hệ thống truyền động và motor phay phải vững chắc, nếu tính về trọng lượng phải nặng gấp vài lần đến vài chục lần loại máy dùng cho quảng cáo.
Cái pre ni đang mod cái volume hiend ni vô cho nó thành hí èn luôn :lol: .Bảo đảm ở vị trí mô của volume 2 má cũng cân nhau hết :lol:
Được đó, nhìn cũng xứng đôi vừa lứa Để lấy cái rề ở nhà bỏ ruột gan ra để ôm cái vô lùm ni tạo cái mono vô lùm cho khỏi đụng hàng :lol:
Khỏi cần hỏi bác ui. Cứ chở bệnh nhơn qua rồi xin nghỉ bù nghỉ phép chi đó, ngày ngày ngồi lì cửa trước, chứ còn đi cửa sau thì thua cụ Hungphat mà đi cửa hông thì các cụ Din với cụ Nike đặt vé tháng rùi. Đừng đu cửa sổ, để chỗ cho mẹ tẩu quăng nội tạng vô :lol:
Khà khà, thấy anh 6Pi on nai rồi :lol: . Chúc mừng cụ. Sự có mặt của cụ làm mềnh bớt lẻ loi :lol: :mrgreen:
BV quá tải rồi, vô chi nữa, hai ngày ni đi công tác nên vắng mặt nhưng có phát thuốc duy trì cho bệnh nhân. Cụ Triết mang cho cái cốt để cắt lại thành 31ly, cái này 35 hơi dày.