E khuyên cụ là "muốn nhanh thì phải từ từ" kẻo hối hận không kịp đó :lol: Nghe đâu em bẩy bốn bẩy bị hư cuộn cảm phần thu mà... sáu bơ nem cũng có cuộn đó đó :lol:
Pang chủ bợ cặp ni về vừa mang tính sưu tầm vừa nghe cối trong phòng ngủ này buysell/single_ad.php?ad_id=17266
Mod nghe tạm đỡ dớ http://youtu.be/AdRH_3qn1u0 Bác Nike đang tìm cái ni phải không? http://phoamthanh.phomuabn.vn/index.ph ... 08859&mt=1
Nhìn thích hầy :wink: Tiếc là cái phòng lỗ mũi của miền giống như cái góc bày bán đồ rồi, không còn chỗ chứa
Thì cứ đem qua NL gởi tạm lúc mô xây nhà xong đem về, cái đó mới gọi là...siu tầm chứ . Mà con ni nghe cũng khá đó
Hmm!Hmm! đẹp nhễ (có muốn mình trù ẽo cho giống mềnh không) Em đang tìm hiểu nguyên lý và sơ đồ khối... chưa nhảy phá Tam Giang mô :lol: , bí quá thì mang đi C.V.AN
tính ra cụ Ới múc cũng hợp lí :mrgreen: trước mắt cứ làm chân loa, mà chẳng biết loa nào chân loa mô thân
Cái phòng nghe dạc của "họ" phải nằm mà nghe giờ lấy cái ni làm chân loa thì âm thanh đi theo hướng mô, chưa kể nhiều khi 2 vợ chồng đang nghe dạc mà nổi hứng thì rung động nó làm văng cặp loa rơi xuống thì chít :lol:
cụ Ới thủ thay cái CRT đó bằng cái LCD treo tường thì dư ứ chỗ để chêm đồ vào :lol: nhiều khi âm hình lại về đúng chổ
Bậy nờ, nghe dạc rồi làm bậy trước mấy cái đồ linh thiêng như loa đài thì hậu quả tọa lọa đó không thấy à :lol:
Thủ thỉ với am li vô địch tính ra gần tỷ lần nhưng mỗi lần nói ra thì cái miệng chưa kịp nói không thì cái đầu đã lắc Không biết đi coi bói mô về mà cứ cấm tiệt cái LCD rứa không biết :roll:
cụ cứ lấy 1 cái về nói trúng thưởng cơ quan/ lính tặng/ cất dùm anh bạn do dư, ... rồi thử bỏ bên cạnh, bật full HD cho coai mấy cái ảnh gấu chụp/ clip Paris by night, ... thì mới kết luận sơ bộ, lâu rồi ngấm dần như rứa được cả 2.(Có thể gấu thích giữu lại vì có kỉ niệm cũng nên :mrgreen: )
Hôm kia đi với gấu qua PĐL mua đồ điện ở quầy QL. Tám chuyện audio với ông chủ một hồi thì câu chuyện đưa đẩy đến đoạn: ............. Chủ tiệm: Rứa bây chừ anh đang chơi am li chi ? I: Dạ em đang dùng Heathkit w5m CT: Cặp nớ đánh cũng được rồi. Mình đang chơi cặp mô nô bờ lốc đèn Carry, hồi đó mua cặp nớ 65 triệu. Bộ dàn mình kể cả nghe cả nhìn cả thảy hơn năm trăm rưỡi triệu đó chơ Quay qua gấu mình: năm trăm rưỡi triệu là mua được chiếc ô tô rồi đó chị. Ui trời chơi ba cái đồ ni tốn kém lắm, rồi mua đĩa CD, đĩa nhựa, băng cối nữa, mỗi cái tốn gần cả triệu chứ ít mô, mà là đồ cũ đó. Miền dắt tay gấu ( lâu lắm rồi chưa cầm tay ) dzọt lẹ như sợ bị nhiễm H5N1, chỉ sợ bả nổi hứng đòi đi mua xe đạp điện là khốn nạn thân trai ( bộ dàn người ta đổi được ô tô, đến nỗi chi mình không đổi được chiếc xe đạp điện chớ ) :lol: Bài học rút ra: Không dẫn gấu đi lung tung, không cắn người ta thì cũng bị người ta chém :lol:
Em đang âm mưu làm cặp active bookshelf bên trong gắn Amp CAM để đọ loa active Cắt CAM của cụ NIKAI Cái chi cũng 2 hết ( 2 cục nguồn, 2 board AMP, 2 công tắc điện, 2 LED, 2 rắc điện, 2 x các thứ linh tinh khác .....)
BS làm chi cho mệt, độ vô cặp jbl to tướng nớ luôn cho khoẻ, lỡ người quen có nhu cầu hát hò thì cho họ mượn về nghe luôn cho tiện :lol: