Mấy cụ sô cối thì miền sô... xe tăng :lol: Dự ớn kéo dài hơn 2 năm (bằng cái pre cụ Din ), giờ mượn được cái máy ảnh cùi nên làm cái clip. Do bấm nhầm nên clip bị dừng hơi đột ngột Có lẽ sau dự ớn này là làm cái máy cnc vọc cho vui. 6 thoai.
Ngon hè, chúc mừng cụ, quấn OPT được rùi đó Cụ bắt em nhảy...chúi hả, bữa ni màu mè xôi chè dữ quá :mrgreen:
Lúc trưa miền đưa lộn thông tin cặp loa, cặp rao bán là 33 trơn (màng loa màu đen), còn cái hình mình sô lên là 33A Vậy đính chính lại kẻo mấy cụ lăn tăn ôm bom thì phiền
Còn đây là cách đấu nối và test @Chủ shop: mình test sơ qua thì chỉ cần tải 10w trở lên (<40w)thì phần đo dòng sẽ hiển thị 0.1, nhưng phải từ 100w trở lên thì mới hiển thị đúng, tuy nhiên nhìn vào 0.1 cũng biết là... có thiết bị đang hoạt động :lol: Ảnh đấu nối: 2 sợi dây đỏ đen đấu vào điện lưới để lấy nguồn nuôi đồng hồ, còn phần tải (ra các ổ cắm...) cũng nối vào điện lưới nhưng phải có 1 sợi lòn qua cục xuyến nhỏ. Khi cấp nguồn cho đồng hồ và chưa có tải, phần A sẽ hiển thị 00.0 Khi cho máy sấy chạy, đồng hồ A hiển thị 3.5A Vừa rồi qua ý kiến cụ Din miền mới biết đồng hồ này có chức năng đo độ... tẩu :lol: , nếu gắn trong phòng audio thì A nhiều chứng tỏ... tẩu nhiều :lol:
Có dịp đến Huế một vài lần mà em lại chưa được thăm nhà máy dệt này hàng mỹ nghệ này Bác chủ thật khéo tay!
lưu ý đừng để đồng hồ cẩm này trước mặt mình khi nghe: 1, cải lương 2, ampe cao thì tâm trí sợ tốn nghe ko hay. :lol:
Không khéo tay đâu bác ơi, nếu mà khéo thì gọn hơn nhiều chứ không phải một đống hầm bà lắng thế đâu. Lúc nào đến Huế bác giao lưu với bọn e cho vui. Thân.
Mai e gởi 6 là xong trách nhiệm, chủ 6 hay đem đồ lạ ra khoe với khách cho nên nếu bị cướp trên giàn mướp thì e ko chịu trách nhiệm :lol:
Chơi reel nhôm 10" thì phải đi với hub nhôm mới đẹp như cái của em lận :wink: Được cái là bỏ cái hub nhôm vô thì đồng hồ vẫn ko nhảy thêm A nên cứ an tâm là mình ko tăng độ tẩu :lol: