Chiều mai thứ Bảy Cụ Din sang kiểm tra và lấy đồ, hết phép rồi nhưng thông số không như đồ hãng được.
bảo hành trọn đời mà :lol: , chơi mà lo gì cụ để thứ 7 mền đón về rồi mới biết, lỡ khi mền nghje hay hơn thì răng 8)
Không biết mấy Cụ răng chơ của em đang hót hay và dử dội lắm , em đang nghe Scoppions bằng bluray disc phê lòi luôn. Em thấy shop nớ tội chơ, có thầy mô giỏi coai thử vì răng 2 Cụ nớ lại bệnh cột vô với nhau rứa không biết. Why???
Haaaaaa... Âu cũng là một bài học, mấy Cụ cứ ùa vô mua đồ của cùng một shop, đem về của ai nấy khen , buồn nhẹ buồn nặng chi cũng buồn rồi, một con ngựa đau thì cả tàu bỏ nhậu Cứ từ từ khắc phục hí!
Lâu ngày linh kiện bị già đi thì làm sao mà bằng mới xuất xưởng được. Do kênh L nằm ở rìa băng nên chất lượng khó bằng kênh R nằm giữa băng vì mép băng hay bị mo hoặc dãn nên không thể ép sát đầu từ. Tuy nhiên đó là đo còn nghe chưa chắc đã biết. Chiều Cụ Din có cuốn băng mô chuẩn mang đi kiểm tra luôn nha. Từ 2 giờ đến 5 giờ.
cảm ơn cụ, mền nghe = tai nên chắc là ổn :lol: chiều ni sẽ qua làm thủ tục xuất viện và nhường chổ cho cụ khác có con bệnh đang chờ.
Với cụ Din ( mà cả miền cũng rứa ), miền đồ rằng chiếc boing ni cũng không đậu sân bay Ngọc Anh lâu :?