Ừ, toàn bệnh nhân hàng tuyển hết, chờ trả về lo hậu sự, bảo đâu chẳng lặng lẽ. Chiều nay mới nhập viện thêm một chú chấn thương sọ não nữa cho thêm phần long trọng
thanks cụ, lổ vít thì khoan mới lắp vô thôi maff, chổ còn rộng. mà mền giơf tính chuyện lắp lại thấy oải :mrgreen: , ước chi đạp xuống sông mà lại có rề mạc anh túc. Cụ TN bảo con 7812 chịu 1a, 6 con 12ax ngốn 6x0,15a, còn dư 0,1a làm vốn mà có tới mấy cái rờ le hít nhả nữa. nếu làm lại bo nguồn cho 2 con 7812 nuôi pre va phono rieng thì ổn, nghĩ tới vụ lắp rồi thưr lại bơ oải lần nữa :mrgreen: @ cụ Ục vấn cao áp ac mấy vôn rứa?
Hehe, cơ bản là miền đang có pcb vừa có phần ổn áp cao áp (đằng nào cao áp hiện tại hơi cao phải cản thêm điện trở, nhưng trở triếc chi cho phiền phức, chơi ổn áp luôn cho hịn ) vừa có ổn áp đốt tim dùng IC LM317, IC này thì hịn hơn dòng 78xx nhiều mà hỗ trợ 1.5A, nếu chạy cỡ 1A thì cái tản nhiệt nhỏ xíu cũng mát rượi luôn. Nếu thích thì miền hàn mấy con linh kiện vô là xong, cái khó là size e nó là 9x10cm, sợ là hơi to. Còn vụ cao áp Mr Ục vấn là thế này: Nguồn cũ là 270VAC, Ục quấn lại cũng 270VAC nhưng do quấn dây to hơn nguồn cũ, vì vậy ko bị sụt áp nên áp so với cũ thì cao hơn, tuy nhiên khi test Ục dùng bóng có sẵn là 5U4G, do bóng này sụt áp tại bóng đến 55V nên sau khi qua 2 choke thì được khoảng 300V, đúng theo yêu cầu Đến khi qua cụ Pi thì gắn bóng nắn hịn vô, bóng này sụt áp chỉ 15V thôi nên cao áp vọt lên gần 350V (có thể điện lưới nhà cụ Pi cũng hơi cao) nên cụ Pi phải cản thêm điện trở.
Ghim hàng ghê quá, chừ mới tiết lộ :lol: @cụ Din: Đúng thế, nếu an toàn nên chuyển sang LM317 là tốt nhất, khỏi lăn tăn. Nguồn củ của cụ là 250v Ac, em có trừ hao 1 chút nên quấn thêm thành 260v, dây em cũng tăng lên 0.25 nên RDC nhỏ sụt ít hơn củ chút xíu. Do cụ đổi bóng nắn 5Y3 thành bóng xịn mà em hổng có biết nên cao áp tăng là điều tất nhiêu rùi.
LM317 chỉnh áp cho relay là bá chấy luôn, em đang dùng nè, ổn cho đốt tim phí lắm, he he Ngồi mãi viết báo cáo không ra chữ mô, ngồi buồn lục trong giỏ rác được cái bo speaker protec mod lại cho mạch trễ cái cao áp Pre độc nhãn, thấy con tụ 1000mf đểu quá, thay con 3300mf vô, tay bật công tắc, tay kia cầm sãn phíc cắm (có sự là giựt ra liền), nhưng ngồi đợi mỏi cả tay nỏ nghe được tiếng mô, gần 1 phút sau mới nghe cái tạch nhạc mới phát, chắc đạt yêu cầu. Còn dư cái tụ 10000mf chắc thay vô luôn, mỗi khi bật Pre lên đợi tàn 3 tuần nhang để thưởng thức âm nhạc chắc phê lắm đây :mrgreen:
Cụ Ới ngày ni xui xẻo :lol: Về Vũ tẩu, lỡ chạm tay vô cái BACL, rứa là bị giật một phát xém rớt xuống cầu thang gác :lol: Xách cái pre mới được mod về gắn vô bộ dàn, bật lên nghe ùm 1 phát rứa là tắt dàn đi ngủ luôn
Năm ni HAG cúng quẩy xôm tụ hơn năm ngoái mà răng có nhiều chuyện xui ri, chắc do kinh tế khó khăn quá nên đồ hỡn về ầm ầm nên bị nhiễm vi rút rùi Chậc, nghĩ lại ông bà xưa có câu đúng thiệt Cối nhiều thì hư nhiều Không có cối thì không hư (Chí lý thiệt)
hề hề, đả noái đừng chơi pre diy rồi mà cụ Ói ko nghe, riêng chuyện 2 con pre diy của mền với cụ Ói mà 4 chăm chang rồi vỡn chưa hết chuyện :lol: . @ Cụ Thịnh, cụ Ục: bo mạch nớ có sẵn treo áp không hay phải làm riêng nữa ? :mrgreen: , sáng ni cụ đem theo cho mền ướm thử 1 cái là biết mừ
Chưa hết, mất công làm gan gà gan vịt sạch tươm, chùi rửa 3 vòng 6 tráo nhưng không ăn được Dưng mờ nghiệm ra nhiều điều: - Khỏi tốn tiền mua BACL vì đằng mô cũng bị giật, đôi khi ỷ BACL rờ mạnh là dính tay vô đó luôn, dính thân vô đất luôn - Đôi khi tươi vì tiết kiệm được 100 nghìn nhưng sẽ héo vì sẽ bay vài chục chai như chơi, cái ni như cụ Vũ Thành An nói:" có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai " - Gan gà ngon nhưng chưa chắc hợp với tất cả mọi chúng sinh, có kẻ ăn vẫn sẽ bị dị ứng như thường. Miền nghĩ các cụ Tây không nên ăn gan gà hoặc muốn ăn thì phải mổ bụng điều chỉnh lại ruột rồi khi ăn món khác lại phải mổ bụng điều chỉnh lại ( cũng có thể ngày xưa ít món ăn chơi, các cụ chỉ biết mỗi gan gà nên chỉ khen gan gà mà chưa thử ăn mấy món ngon khác, nay có nhiều món ngon hơn, lại sạch hơn, chất lượng hơn ) :lol:
Hic hic, sao lại vắng hoa thế này, ko cụ nào lên chém à :lol: "Cối buồn, cụ Din không múa kiếm Cay đơ, ôm ống Mod la làng" :lol:
Rề con răng rồi mẹ ơi ? Mà mẹ làm xong luôn tiện dí vô bộ loa ở TLV thử dùm cho con nhờ với :lol: Cũng có băng " Tiếng hát Hà Thanh" trong đó có bài " Áo lụa vàng" nghe muốn đốt hết áo của gấu luôn :lol: . Mẹ lọ mọ có nguồn tốt đánh cho với Mod đang hồi hộp xem có thể bay đi Tây đô chung chuyến với cụ Din không. Đi xa có bạn có bè vẫn vui hơn, với lại giá vé cũng được giảm
Mềnh cũng bắt được bác đi cafe Tre núp dưới bụi tre với GHẸ :lol: Sáng ni ngồi Tre mấy anh nớ chỉ cho vài chiêu thuốc trị cảm cúm cho cối, khi mô bệnh nặng sốt cao mới đi viện... :mrgreen:
Răng Bác không noái mấy Anh nớ chỉ cho chiêu mở viện luôn đi Trước là phục vụ mình sau nữa thì ... Quá tốt mà Bác! Biết đâu lại nổi tiếng!
Em đăng ký 1 cái nữa, đã nhắn tin cho bác DIN rồi. @Các bác: cho em hỏi mua dây curoa cho cối (chỗ capstan motor truyền qua bộ phận dàn băng) chỗ mô hèo? (thấy dây curoa ni có vẻ nhão nhão, chùn chùn)
Cu roa trước mới hiểm tề chớ cu roa ni nhằm nhò chi. Kéo dài đo mấy phân, ra Xuân lộc mua curoa cassette tròng vô là ngay ken. Còn cu roa trước thì DIY dễ ẹc. @Mod: Thế con 635 đã chạy lại chưa? @Cụ Din: Con Pre nớ chạy tạm thế đã, làm lại phần nguồn ổn áp và tách phần đốt tim sẽ ổn hơn. Hiện tại chạy chung cao áp khi tắt mở phần phono thì nguồn phần pre bị thay đổi do đó chế độ làm việc phần board pre ở 2 trạng thái pre và phono là khác nhau. Bóng 12AX7 phần phono có 1 bóng bị ù (Bóng có phiến lớn và O geter nằm ngang).
Vũ như cẩn anh 6Pi à .Khi thao tác ra lệnh Play, tua FW, BW... nghe relay có động tác nhưng ko play, tua BW được, huhu để kiếm curoa thay thử. Mệ XL nớ em vô mua nhìn cái mặt thấy ỚN.