Gửi cụ Vi cá mấy cái mạch điều khiển thay LED thành Rolay là xong nếu thích chắc ăn hơn thì qua thên Transistor. Thêm 1 con tụ lọc tránh nhiễu // với nút nhấn là ok Điều khiển 3 nút nhấn riêng lẻ 1 nút điều khiển lần lượt
Báo cáo: Cục nguồn mới cụ Nike cơ bản dệt xong rồi, lớp nào quét veni lớp đó, đóng fe mới luôn, ngâm tẩm nữa chắc là OK. Nhìn đồng dây quấn tay mà láng như đồng lá, phê lòi.
3 Tuần vừa rồi Chủ nhật nào cũng phải về quê sung công cho công tác tu bổ nhà thờ Tổ Tiên nên lỡ hẹn mất 1 tháng. Cụ thông cảm nhé.
A kay đăng ký chỗ và lấy số rồi đó. Nhưng bệnh nhân không chịu nhập viện, nhiều BS chẩn đoán và tư vấn để chữa tại gia bằng thuốc gia truyền đã, khi nào chuyển sang ung thư mới nhập viện. Ui chao ơi, khi đó còn thuốc mô mà chữa được :lol:
Có tên A77 ở TLV đang nấc cụt với hắt xì nữa tề, dưng mờ cũng đang ngồi chống cằm từ xa dòm thôi, chưa lấy số bởi ba của hắn đang bắt hắn làm cái nhiệm vụ chán chết: lấy băng rồi lại trả băng :lol:
Cứ bỏ cái Reel REVOX màu đen ko cần HUB vô là cối mô cũng "sinh chuyện" hết, thành ra mềnh hy sinh giữ cái reel này lâu lâu đặng "thế mạng" cho các bác khác :mrgreen: :lol: , rứa mà vẫn bị à!
Bác cứ chọt cho đã cùng lắm là hiến xác cho sự nghiệp y khoa cũng ý nghĩa mà! Có Cu đứng dưới trúng ý cười văng tùm lum tề.. .
Em ni bệnh không nan y, mở Allan Taylor mà nghe intro mưa trên phố Huế Bệnh ni pháp sư đền gióng có sẵn phép , vô 3 cái là lành liền!
Tha mấy đứa con nuôi ni về mà không ở ác với hắn là không xong. Ngày mô cũng bắt hắn phải chạy, nắng chạy, mưa lại càng phải chạy. Mình mà tha không cho hắn chạy thì mình chạy ( chạy thầy, chạy thuốc ). Mấy cái đứa ni sinh ra và lớn lên ở mấy cái nước có khí hậu tốt, sướng quen rồi, về ở VN nắng ẩm mưa nhiều chịu không nổi nên sinh bệnh sinh hoạn đủ chuyện, cho nên phải rèn luyện. Đứa con nuôi của miền đó, sở dĩ nó rơi tõm vô nhà miền là do mẹ tẩu nhờ mình làm huấn luyện viên tập chạy cho hắn đó chớ. Ăn ở với nhau một thời gian nảy sinh tình cảm, hắn trở thành con nuôi của miền lúc mô không biết. Dưng mờ túm lại, cũng phải đưa hắn vô kỷ luật. Chạy ! Cũng may là mấy đứa ni đứa mô chạy cũng đẹp, đôi khi nhìn hắn chạy đã thích :lol:
Thôi ko chơi nữa, sáng mai lúc 8H ngày 01/4/2014 cụ mô rãnh ghé em tặng free các thứ sau: cối - 1 đầu AKAY ; amp-con A1, ampli tube-GM70; CDP, S10; loa thùng bass bự. Chuyến ni dứt hết cho rãnh để đi chụp ảnh :lol:
cụ kiểm tra ống luôn, có mốc xì không? :lol: Xong ra chợ mua đoạn dây thừng 1 m, cắt ra 2 đoạn 0.5m :roll:
Mod chú ý nghe, hôm ni vẫn bình thường, mai mod nói câu ni mới không có ý nghĩa :lol: . Cụ Din: dây thừng làm chi rứa cụ :roll:
Ngày mai 1-4 mình sẽ phá hết những bệnh nhân đang nằm viện cho khỏe để rảnh thời gian làm việc khác, nhất là ADUH :lol: