Cụ ni từ ngày đi US về quên hết tiếng Việt hay sao í mà chỉ nói được vài từ tiếng Việt, bóng dáng thì cũng mất hút không hòa đồng cùng chúng bạn nữa, sợ nóai nó không hiểu vì noái toàn tiếng US.... :lol:
Ui chời, mai là ngày chi mà hôm nay Bvien đông ri, đếm ra có tới 4 bịnh nhân và 2 người nhà thăm nom :mrgreen:
Bác hungphat nói sáng ni 1/4 ai thích thì cứ cầm tuavit qua Gióng mà gỡ linh kiện, con Ma rà amp ni nhiều linh kiện khủng lắm :lol:
Noái về bệnh nhơn ở cầu vượt phải noái theo phim hongkong : tiếc quá, ý trời ... Hungphat đừng buồn vội , em ni mà ra đồng nát thì cũng mệt nghĩ , ui choa ơi là gang đồng sắt thép....nội tạng chưa noái tới...
Con nhôm trắng nớ cũng nhiều linh kiện khủng lắm :lol: , qua gỡ hết đi nội trong ngày ni thôi :mrgreen:
Lúc tối vô viện thấy Cụ mod và BS đang ngăm nghe tháo cục nguồn của em ra , không biết cụ Mod hối lộ kiểu chi mà tài thiệt :lol:
OK. Cái bo ni vì khi design làm theo kiểu chung chung nên trị số linh kiện hơi "thoáng", để chiều ni miền đem pcb qua vua tẩu vặt linh kiện đồng nát bỏ vô Chiều ni ai thích cafe free thì ghé 5 hí (5 Tuy Lý Vương đó) :lol: