Không phải em Pre cụ Nai đã cho hót ở nha rồi hả cụ, lại qua à? :lol: Làm sao độ cơ 810 đó, chơi mấy nút của quạt bàn hút rờ le ấy , rồi diy phần pre là tuyệt
Mềnh có nói anh Pi về vấn đề ni nhưng mà con nớ chết khiển, phím bấm liệt hết rồi, huhu, ngó nghiêng thấy mớ Transistor xịn ghê :mrgreen: , và cả em Studer của ai đó nữa, thịt luôn ha, keke :lol:
Em thích câu ni nhứt Em ko thích câu ni vì khi thu xong em thấy độ chi tiết chỉ thua CD tẹo, em đoán dãi cao lên tận 20Khz lận đó, hehe mèo khen mèo dài đuôi :mrgreen: Được bữa thơm ghê, tối ni rủ chơ Ái tranh thủ LẸT :lol:
Rứa là CD của MOD nhiều khi ngang 15K thôi đó. Khi thu thì các máy đều ghi được >20K lận nhưng mà tín hiệu bị nhỏ đi (Giảm DB giống như loa rứa), lên 20K thì giảm còn 1/4 so với 1K. Nếu dùng AMP nào lợi dãi cao thì bù lại nó sẽ cân bằng vì đa số băng cối đều lợi Bass. Ngược với LP là lợi treble
LẸT nhiều đê cụ, phấn đấu chi dữ rứa, nghe lớp mấy cụ có nhiều cá bộ bỏ cuộc vui: do - cổ phừn hóa, do - tách riêng hạch toán độc lập, ... :lol: , nên mấy cụ thuộc diện quy hoạch nay thành quy tập 8)
Hề hề, em tám gió chơi vui thôi chứ tai mềnh nghe chi nổi (cơ bản là ghẹo băng rì vọc chơi vui) hehe :lol:
chạy đi đâu được, mền thấy mấy cụ nhậu lén mà yên ả ri, ko thấy cập nhật mừng lén bệnh nhân xuất viện chi cả :lol: , buồn cho mấy món dê đồng loại
Nhậu về ngà ngà nhưng nhớ sựt ra là còn việc thu cối, em bèn ra làm mấy bài...Gấu ngồi coi: G: ui chao ơi! cái máy ni mà thu hay ri anh, M thấy nghe hay hơn cả CD nữa đó. Băng ni có mắc ko A? E: Ừ, băng nớ 50K/cuốn rẻ như bèo :wink: .Rứa mua thêm cái đầu nữa nghe cho đã hí... G: lắc đầu lia lịa :lol: E: lầm bầm, tưởng trúng mánh ai dè trúng ...gió :mrgreen: Thôi em đi ngủ đây, uống Heineken mau buồn ngủ quá.Cảm ơn vợ chồng hungphat nha
Tiếp câu chuyện: G: Băng ni nghe hay ba nì, cũng rẻ hè. Mai mẹ gửi ba mua dùm mẹ khoảng vài chục cuốn để mẹ thâu dạc Huế nghe hí ... Có tiếng kêu thất thanh:" ối có ai đó không,cứu chồng tui. Nhà cửa đóng kín mít, gió mô lùa vô mà trúng té xỉu rứa trời" :lol:
Đúng roài, cặp tụ của Ục hơi to sợ ko có chỗ bố trí, còn dùng tụ của miền thì bảo đảm không chiếm không gian của máy :lol: Tối qua trên đường đi về Mod nói hay qué " Cụ Ới nớ sợ dzợ chứ mềnh thì nói vợ là học xong mấy sếp rủ làm vài chai" :lol:
Hê hê...Tối qua gấu nhờ chở hàng. Nghĩ mình ngồi nhậu mà gấu phải lụi cụi thồ hàng thì uống ko vô. Mà đôi khi nghĩ mình cũng sợ vợ thiệt, thậm chí sợ đến nỗi mỗi lần đi nhậu thì không biết kiếm chuyện nói dối vợ luôn :lol:
khai thiệt là khoẻ nhất, để gấu có thời gian chuẩn bị ... :lol: @ cụ Mod: cối cụ đẹp quá! cố lên cụ, chỉ còn mình cụ đó :lol:
Nhìn có vẻ thiết kế không dành cho reel 10" hầy, chắc bỏ reel 7" sẽ đẹp hơn. Mà coi chừng nghe, cứ tha cặp reel 10" nhôm đó tua lui tua tới rồi phải gắn cặp tụ như đeo thận nhân tạo đoá Chơi ri cho bền nì @ cụ Phát: đêm qua rượt gấu hay bị gấu rượt rứa ? :lol: