mền có thẻ Service "phục trang và hậu cần", rứa chắc là phụ trách thay đồ và đấm bóp cho mấy mẫu chân dài hí
Đu cả đoàn chi vui :lol: , mấy chục mẫu lận mấy năm trước mền ko đi nhưng nghe kể toàn bộ mẫu của NTK Minh Hạnh khi biểu diễn không mặc Xóc Cê cho giống mấy show fashion nước ngoài :roll:
Bữa ni cấm rùi, đừng có mà mơ :lol: Chân thì dài thiệt dưng mờ điện thiếu nước yếu lém Mà đứng xa cũng được, người ta chưn dài tới nách còn mình nách dài tới chưn, đứng gần ngó không đặng Dưng mờ kiếm 1 ẻm về đứng lom khom thay đĩa, vô băng với vặn volume cho HAG off dạc thì đặng :lol:
HAG hẹn nhau đi chụp đêm Festival cho vui hèo, vd: đêm hội cung đình, trình diễn thời trang,...đồ rứa Tạm quên cối, những tay máy trẻ: a.Nai,mềnh, a.Pi,Ới, Kiến, Din, 2 Vũ,Sỹ, Hà...đi cho vui hí.
Chịu khó zoom chưn hí :lol: Đem thêm cái tripod nữa, đẩy ISO lên cao cao chút, cài máy "bắn" liêng thanh về lọc ra cái ưa ý nhứt. Có thể dùng flash những chỗ cho phép dùng (nhớ bắn lên trần nhà phản chiếu xuống, ko nên vô mặt model) hé hé
Hoàn tất nè, hàn thiết và sơn phủ. OK chưa. Chủ nhật này chắc hót rồi. Bữa nay cháy lại chắc bỏ chạy quá :lol:
Ui chao thì ra còn đẹp hơn zin thank Cụ! Lể mà có niềm vui như ri thì có chi bằng! Mà Cụ đừng chạy tội em hí, em chết với Cụ Din mất
Nghe đồn có tiết mục chân dài tắm ở hồ trong Đại nội, cụ cứ pằng pằng như bắn mấy con vịt ni là ngon Hồi nãy có mấy model thử áo dài Ella Việt, đề nghị mượn thêm đồ độn..., em nói cứ thả rông cho sốc dưng mấy mẹ bảo là: chỉ sợ Ban tổ chức với mấy mệ Huế la thôi chứ thả rông là chiện nhỏ. Em bảo lại: chỉ có mấy mệ la chứ BTC toàn là mấy đực, ai điên chi mà la Em đang setup đồ diễn ở Phương Nam book cafe, tranh thủ tám tý