Em thì vịt hay thiên nga chi em cũng bắn hết, không tha, là lá la la :lol: Hèn chi chuồn, nhưng mà bị chỉa 1 nhác rồi em ko cứu được vì điểm huyệt đích danh, huhu . Răng ko kêu em đi chụp với rứa
A.Pi, keo A,B nớ chạy nóng phản ứng ăn mòn dây đồng đó :lol: :mrgreen: (nói ri cho a.Nai cai cái lỗ tai luôn, hé hé)
Bởi rứa phơi 3 ngày rồi mà nó chưa cách điện được, chán thật. Trở kháng 17 Megaom đóng điện được không hè.
Fes đầu tiên mấy mệ còn lạ và hứng đi coai, trúng ngay coi mấy cô mẫu "bọn nu" nên mấy mệ sốc la lên với BTC. Giờ nhiều lần mấy mệ nghĩ rồi, còn lại du khách với đực rựa thì ko thả, hi vọng năm ni thả lại :lol: để mền coai
hê, hê, năm mô mền cũng ni Lễ hội bia ni, nhưng mẫu của bia cũng ẹ lém, còn thua xa đội bay Huda hàng ngày
Keo nớ là a, b hay là B-A rứa Cụ? Nếu trúng B-A là chít em rồi Chiều mô rảnh rủ nhau đi lể hội bia cho vui đi Cụ!
Tiến độ amp Singgum ngang mô rồi mà ko thấy số hình và lịch tét hỉ ? Cụ Ới @: tiến độ ống 80-200 ngang mô rồi rứa? :roll:
Ơ cứ tưởng là ngưng chiến. Mà nếu có hàng đẹp thì Hà nội đã gọi. Vừa rồi mới gửi vào 1 bộ entry cho 1 lính mới tò te nhưng không thấy báo có hàng đẹp. Hay là cướp tạm mẹ chủ 6 đã chứ đồ đó đắt tiền mà cố lấy đồ không đẹp thì uổng, cảm giác không sướng, không hứng, mà cái vụ ảnh ọt ni thì độ hứng cũng rất quan trọng :wink:
ừa, vỡn tiếp tục đu nghe cụ :lol: Thà cụ 6 để sổng thì cuóp vĩnh viễn, chứ chơi mà cụ 6 cứ lửng lửng như rứa thì mền chỉ cướp tạm cũng khó hứng lém, nên cũng ì ạch. dọn vệ sinh chào đón Fes 2014 ở phố đi bộ
LENS thì cứ từ từ thôi cụ DIN à,nôn nóng hỏng việc. Chiều ni ghé cầu Tràng Tiền, phố đi bộ Ng Đình Chiểu coi triển lãm ảnh và chộp không mấy cụ (16h00 hí) Dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ chuẩn bị cho lễ khai mạc Festival Huế 2014 tại Quãng trường Ngọ Môn Sân khấu lễ khai mạc rất hoành tráng
mền muốn nhanh nhưng ông Obama có cho nhanh đâu cụ, chứ ko làm ống Nano 70-200 new brand luôn cho khẻ chứ :lol: . Mấy ngày ni chơi IKon cũng được :mrgreen:
Chiều ni có một cụ mới tậu con heo ni: Cụ Din: đã ghét Acay, ghét màu đen thì chơi bộ comple ni cho nó sáng lạn nè: :lol:
chiều ni chở gấu mẹ gấu con vô dự khai mạc, gặp khách Bình Định Xì Gòn ra nhậu gần giừo đi từ cổng Đô ba qua Thượng Tứ, đến CỬa Ngăn qau hiển nhơn nấy chú CA vỡn chưa cho vô vì đoing quá, chạy đến của Chính Tây mới vô được gần sân kháu thì gấu con nghe Shot guns 18 ngủ luôn, chẳng biết mô mà lần, thôi về nhà coai Tv trực tiếp, hoá ra có cụ lọ mọ đang online :lol: . Cục nguồn ni làm cho pre mền thì hay hí. Còn cặp pionner ni do 1 bác cao thủ Thủ Đức sưu tầm chứ tìm trên thị trường có mô. mà boing mền cũng cập bến Tây Đô bảo hành rồi :mrgreen: , lo gì
cụ đi khai mạc về rồi à? sô tý ảnh Fes cho mền xem vì ở nhà đê, để thử xem ống hịn chụp ra răng :lol: , chứ cụ sô cái sản phẩm ni nhìn là biết kiệt tác nghệ thuật của cụ vì ko lẫn vào đâu được