Bia ADUH thì khi mô uống cũng được.... :lol: Đang ăn cơm, chuẩn bị tối ni đi thưởng thức "Đêm Hoàng Cung" . Hiện chừ có Ới, Út Kiến, Mềnh và bạn đồng ý đi rồi, còn ai nữa ko?
mền mới qua về đây, chưa có ai, chắc 7h mới có bia. mà đường phố đông rồi, dỡ nhất là chổ đỗ oto, chẳng biết dấu đi mô
ôi, chạy mấy vòng gưi oto no chém 40k, vào ko thấy ai, alo cụ Nai lại huỷ roi, mền đi Đại Nội coai :lol:
Cái hộp nớ to quá, có cái 17x17x26 hợp hơn Chơi của lão yes sir chứ cái chuồng mà bằng con heo tội quá, mua heo hết vốn rùi
kinh nghiệm mền rồi, lấy to sau ni còn đổi nguồn, thêm cọc, thêm fiter hay nhiều thứ khác cụ Ới à. Đêm Phương Đông năm ni sao thấy khán giả đứng cả giày dép lên chiếu thật là mất VH, mấy năm trước mền ngồi trên chiếu xem rất đông người mà ngăn nắp, giừo chỉ có hàng trước đứng đươc xem. deep blue nghe rất phê, tiếc là mền quên thẻ nhớ :lol:
Đứng canh me từ 19H00 đến 21H00 mỏi chưn quá!. "Đêm Phương Đông" đây, chúc các bác ngủ ngon và đừng ...nằm mớ :lol:
đẹp lắm cụ amod ơi, cho tiếp đi :lol: mà sao mền thấy NA 9 lại chơi đầu đinh @ cụ Sỹ: sáng ni ko dùng ống cho mền mượn thử với hí
Khán giả đông quá phải ZOOM từ rất xa bằng 70-200. Có NS Nguyễn Ánh thật mà, mềnh đưa nhầm ảnh anh chàng đầu đinh :lol: , chỗ sân khấu ni dành riêng cho nhạc TCS với ý tưởng hát nhạc Trịnh dưới ánh trăng rằm, tối ni vẫn còn. Có điều lạ những sân khấu khác người dân ít vỗ tay nhưng chỗ sân khấu ni người dân vỗ tay rầm rầm, phải chăng họ mến ca sĩ Ánh Tuyết và nặng lòng với nhạc TCS (Tối về post tiếp...)
Thấy mùa trước cũng ở chỗ này, Hậu cảnh cũng ánh trăng và gốc cây cổ thụ, sao họ không có ý tưởng mới nhỉ.
Chắc BTC thấy ý tưởng cây cổ thụ (đa)-ánh trăng rằm đúng vào dịp Trăng tròn thật nên giữ nguyên. Mà tối qua chỉ thấy bác Ới nhưng sau đó chạy đi chỗ mô đó ko còn thấy bóng dáng nữa :lol:
chính xoác là như y năm ngoái đó cụ Pi, mà lại chơi mấy đêm liên tiếp 7 . nếu nghe 2h liên tù tì thì sẽ loại hết cd ÁT ra khỏi tủ đĩa trong phòng nghe :lol: @ Cụ Mod: sân khấy Tây Thái hoà hôm qua Deep Blue band khán giả vẫn vổ tay và nhún nhảy theo, gọi là "Tương tác" rất mang tính cộng đồng và Lễ hội đó cụ :mrgreen: . cụ có ảnh mô cận cảnh mấy ẻm sô tiếp đê
Hề hề, em thì thưởng ngoạn mỗi nơi mỗi tý, mâm mô cũng sà vô hết Mà cuối chương trình Đêm phương đông thì gặp cụ Nai lom đom đi chụp mẫu đó, dưng mà bị ám không mần ăn được :lol: Đêm phương đông ấn tượng nhứt là 1 em nằm trong 3 em dẫn đoàn ( đi cùng người cầm bảng tên các nước), từ vũ điệu, biểu lộ gương mặt quá tuyệt, mỗi lần em đó ra là miền chỉ nhìn mỗi em đó múa, chẳng thiết nhìn gì mẫu. Gấu mẹ hỏi: " ba ấn tượng nhứt đoàn mô?", miền nói thẳng:" chẳng ấn tượng đoàn mô hết, nhàm rùi, chỉ nhớ mãi cái em dẫn đoàn đó" Đêm khai mạc thì sân khấu đẹp nhưng chương trình dở quá, chẳng có chi mới. Có đoạn hát cung đình nhưng nền là mấy em mẫu đi lui đi tới, lạ thiệt !. Con bé 8 tuổi nhà miền mà còn biết phán: cái ni lạ nhưng mà dở hơi :roll: Giá vé mắc tợn ! Festival mà nắng cực quá hè
Bởi rứa, sân khấu thì hoành tráng tới mức lấn lướt cả chương trình, phải chi sàn sân khấu bớt đèn trang trí và hoạ tiết sẻ nổi bật nhân vật hơn. Ánh sáng sân khấu sẻ ấn tượng hơn nhiều, năm ni hơi bị chú trọng về phần nền hỉ mặc dù đẹp! Tối ni áo dài không biết có chi mới không?
Hôm qua em chỉ đi 2 show chứ mấy: Đêm Phương Đông và nghe, coi đêm nhạc TCS là hết thời gian rồi có mô ra nữa mà show Bão chi rứa cụ DIN ? :lol: