Nản là nản cái chi Cụ? Bão là răng mà em không hiêu cũng chẵng thấy gió máy chi hết? HAG có mấy mống thì có Pang chủ với thư ký rồi tề @ Chim chào mào Bình điền không biết có hót được giọng Bình điền không ta? Hiiii ... Ở miền hình như hàng hởn không khoái bằng hàng diy, Cụ mô có tay nghề diy chim chào mào Bình điền đi
Rứa là túi ni đi Cung An Định nghe DeepBlue ( Australia) với Stoffer & Maskinen ( Denmark) cái đã, có cạ mẹ tẩu hò hét rùi, he he. Kinh nghiệm cụ Din, túi ni miền đem theo USB
định đêm ni vô Vườn cơ hạ nghe nhạc Trịnh Ánh Tuyết hát nhưng nghe bảo đông quá, đứng xa 100m thì chết :mrgreen:
Hiiii..... Em giải nghệ rồi Cụ ơi, tặng và phóng sanh hết rồi. Em có mấy lời về chim không biết được không: có vùng chim hay ok ( bình điền, kim phụng...), nhưng cũng có không ít chim không hay trong vùng đó. Về mặt buôn bán thì người bán khi nào cũng muốn bán được tiền nên gáng cho chim ở những vùng nổi tiếng là chuyện bình thường! Theo xxx ý của em mua chim nên có kinh nghiêm và đam mê nhất định, nếu gặp con đẹp ưng ý, hót hay , múa gioi ... nói chung là mình thấy thích thì không cần biết chim vùng nào cứ giá cả hợp lý là múc thôi!
Mần chi mà đông? Xa thì tất nhiên rồi , sân khấu trên đỉnh núi còn miền đứng ngóng dưới chân tại mod muốn trổ tài của ống 70-200 nên cố ý đứng xa mà noái rứa!
Giống như chơi audio rứa cụ há ? cứ nghe thấy hợp là múc, cần chi biết là của hãng mô hè Rứa thì nhảy qua CAĐ hò hét đê Tối kia có nghe AT hát một lúc thấy giọng " không giống như ngày xưa", miền tưởng tai miền có vấn đề. Ai ngờ hỏi nhiều người cũng có chung nhận xét. Hồi hôm nghe hát ở Lễ hội áo dài càng thấy " không còn như ngày xưa "
Mấy mươi năm rồi còn chi! Về fes chạy có mấy ngày mà đã đổi giọng rồi, khi hôm hát có một bài mà thấy Mệ yếu
Em đang có dự định bỏ cối theo mâm cho có người mừng Dream của em Mục đích là chào mừng em pre từ cõi chết trở về
Duyệt cụ Nai, tẩn luôn đi! :lol: Nhưng nhìn lại răng chơi dòng "Mép lông" ni, chơi loại "Mày dông" ấy, để còn ko ngước khi đứng gần con Ya mà mền :mrgreen:
Hì hì, bờ lờ chín mốt ni là mơ ước của biết bao nhiêu cụ, mền thì ko dám mơ, cụ tẩn về cho mền có cơ hội nghe ké, và thanh lí em bờ lờ đang có cho mền
Em với Vũ tẩu nhảy chúi ở Cung An Định Cụ lọ mọ: cần thanh ngắn như dzậy. Thanh dài gấp đôi thì sẵn sàng ở Nhật Lệ, muốn bi nhiêu có bí nhiêu
tối ni đem ống ni đi nhậu với mấy ông già ở vỉa hè Bưu Điện H.H Thám, xong vác súng về ngủ với vợ :lol: ngoài Cung An Định ra thì ko có chương trình chi hết :lol: Deep Blue mền coai rồi
Nhìn phê luôn Cụ, chắc em đóng hết dự án audio để nhảy qua súng ống đã mấy năm gian dỡ quá! Em lỗi hẹn tới 2 mùa festival rồi Chúc mừng Cụ ! Đưa tác phẩm em nó lên cho AE chiêm ngưỡng với Cụ ơi!
Em đã liên hệ với bác thanghue rồi đang nhờ bác ấy chọn cho e nhưng ko biết có được ko, e cảm ơn các bác. Trân trọng thân mời các bác HAG có điều kiện ra Hạ long vào em chơi