chúc mừng bác, cụ thanghue đang làm việc ở nơi gần Bình Điền nhất và có đam mê chim nhất hội HAG, hy vọng có chim hay đẹp cho bác :lol: Hạ Long rất đẹp em ra 1 lần rồi nhưng muốn ra lại mấy lần, chỉ tội mỗi lần đi thì lại bị bão ở Hạ Long (chứ ko phải bão ở Huế mới lạ). Cho em gửi lời tham lão Hiếu thienthanh @ mà cụ thanghue sô tiến độ diy moto lên đi chứ!
Trời ạ, túi ni rút kinh nghiệm nên đi xe máy với cả gấm mẹ gấu con, chỉ vác 1 cái ống khói nặng bà tổ và chân đi, Lễ hội ẩm thực 3 miền người đông chẳng biết bỏ chân vô mô, vác ống khói ra, ôi thôi rồi, tay giữ chặt mà giống bị kinh phong, ảnh mặt người hiện lên mờ nhoẹt lung linh tựa sao trời :lol: Mấy cụ cho tý cung An định lãm cái nê :mrgreen:
Ô hô! Hoan hô ban tổ chức Festival 2014! Giá vé 100.000/người. Hỏi: vì răng đắt bằng Đại nội Trả lời: vì ở Đại nội thì cũng xem được chừng nớ chương trình là cùng :roll: 1 sân khấu Lớp lớp người vô như đi viếng đại tướng nhưng chỗ thì chỉ đủ chứa nếu mọi người chỉ ngồi nữa cái mông, đứng bằng 1 chân. Vé vẫn xé rẹt rẹt, nghe mà đã cái lỗ tai Năm ni lời to May mà tiếng nhạc át được tiếng chửi, cũng nhờ thêm tiếng ù rền, tiếng bể của bộ dàn chợ xép Hoan hô DeepBlue vì tinh thần cống hiến. Nghệ sĩ violon bốc quá đánh rơi cả cây vĩ Tội cho bé nhà miền, đứng mỏi chân quá nên đòi về sớm, mất xem đoàn Đan Mạch
Tối ni em không tham gia festival Huế, không DeepBlue...mà em thưởng thức festival của riêng em!Thưa cả nhà rứa là con vợ iêu của em sau một thời gian lâm bạo bệnh nay đã phục hồi sinh lực. Thật lòng em quá sung sướng và hạnh phúc, em xin cảm ơn Cụ Pi BS đã vất vã chạy chửa cho em nó vượt qua cơn bạo bệnh , em chỉ biết nói lời cảm ơn chân thành đối với Cụ! Lâu lắm em mới nghe em nó hát, em đang nghe Lp nì các Cụ, có thể là vợ em thì em khen dưng mờ đối vơi em nàng hát Lp thật ngọt ngào! Ai đã từng rơi vào hoàn cảnh như em mới thấu hiểu tâm trạng của em bây giờ, hạnh phúc sao thật ngọt ngào!
Chà chà, cụ nói cứ như cụ An:" có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng" Mừng cụ Mod có vẻ máu mấy ẻm nghe Em thì thích mấy vụ biểu diễn đường phố hơn, tiếc là chưa ghi lại được vài bức kỷ niệm
Lâu lắm em mới nghe em nó hát, em đang nghe Lp nì các Cụ, có thể là vợ em thì em khen dưng mờ đối vơi em nàng hát Lp thật ngọt ngào! Ai đã từng rơi vào hoàn cảnh như em mới thấu hiểu tâm trạng của em bây giờ, hạnh phúc sao thật ngọt ngào! [/quote] Đang sướng rứa thì mần luôn con bê lờ 91 cho trọn vẹn luôn đi eng :lol: ************************** Giá 34t4. Đã có bác đặt hàng?????????????? Cóa phải là eng không đóa?
chúc mừn cụ Nai hí, giờ rửa to đi chư nóng trong người quá rồi! cụ đã đặt bờ lờ chín mốt ở vtv nữa thì ngon đúng cạ luôn, mền đi nhảy chúi đây, Festival mà có người nhảy chúi cũng nổi tiếng đây :lol: còn chưa đặt ở đó thì đây bửa ni cũng về nhiều bờ lờ lắm, nhiều óp sần mà lựa chọn
Có là em chụp hết :lol: , từ đây đến bế mạc chắc ko có nhiều Time để chụp rồi Tạm dừng Cối chuyển qua Ống đi các bác cho nhẹ bớt cái đầu :mrgreen:
chúc mừn cụ Nai hí, giờ rửa to đi chư nóng trong người quá rồi! cụ đã đặt bờ lờ chín mốt ở vtv nữa thì ngon đúng cạ luôn, mền đi nhảy chúi đây, Festival mà có người nhảy chúi cũng nổi tiếng đây :lol: còn chưa đặt ở đó thì đây bửa ni cũng về nhiều bờ lờ lắm, nhiều óp sần mà lựa chọn Thank Cụ! đang bươi thóc đây cụ ơi, bán lúa giống không biết đủ không nữa
Heee... Cảm ơn Bác! Mà em hỏi nhỏ Bác có thích ngoại tình hông nì? :wink: Không biết pre phono của Tẩu răng rồi? M muốn đấu pre phono một lần cho mở mang kiến thức!
CỤ Mod cho mền thêm vài cái cận cảnh nhìn thấy gương mặt luôn, mà ảnh mô sáng sáng lên 1 chút. Chứ cụ chụp nhiều mà sô rín rín như rứa mền ko đả ngứa nơi :mrgreen:
Chiều nay 3h chiều tại Cầu Ngói có cuộc thi bắt vịt, 1 đề tài dễ có những shot ảnh vui và đẹp. Đây cũng là ngày cuối cùng, mai bế mạc rùi nên các bac tranh thủ nhé. Em 1 suất rùi.
Chụp sân khấu ni phải đi sớm dành chỗ, chen chúc chọn góc....vì người đông quá nên...vứt vã lắm. Mềnh thích ảnh đậm đà và hơi tối tối chút nên chỉnh máy như rứa khi chụp. Nếu cần ảnh sáng sáng thì chỉnh trên Soft ko khó. Ảnh để ở nhà mất rồi, cố ý show rín rín chút để.., dem thèm DIN chơi :mrgreen: (Ảnh lấy từ FB của mềnh qua)
thật ra chứ hơn nữa đó là vé khách mời và quang chứt rồi, nên thông cảm cho Ban tổ chứt :lol: Deep Blue thì tinh thần festival đúng nghĩa, hôm mền em diễn rất hăng và nhiệt tình, đến nỗi cô violon đi cà kheo chưa vững mà cũng lên vừa đi vừa biểu diễn, tội nữa là cậu phục vụ nhiệt tình quá đem chổi nước ra chùi cho sạch sân khấu bạt nylon, báo hại là cô bị té ngã ngay vị trí cậu keyboard nên được đỡ lại (ở phút thứ 1.12), sau đó cô cố chạy ra thông báo là không bị gì , khán giả đừng lo, thật cảm phục tinh thần của band này. Hôm qua định đi xem lại 1 lần nữa band này nhưng nghĩ lại đông quá, đúng thế thật. Nhìn kỷ thấy band này chơi toàn đồ của hãng apple
Hết thời gian đi chơi Festival rồi, DIY thôi. Bác mô có chi viện giúp em mấy con điện trở 33ohm để em làm AARON với. Cảm ơn trước hậu tạ sau @Ục hay XeCo: volume 100K ALPS tháo máy có lấy ko để em giao chỗ 6A
đi tìm choke cho cụ Ục thì thấy mạch ni, ko biết con Tda1541 trong CDP Sony ni có dự phòng cho DAC ở nhà mền đc ko? nếu được thì giữ lại, còn mấy con khác ko biết làm chi :lol:
khà khà, ngon luôn, mà con ni không đủ tầm để làm backup cho hệ thống của cụ đâu. Nôm na là "con ni không có cửa" :lol:
rứa con ni hạng gà à? rứa rả xác diy thôi hí :lol: @ cụ Mod: để mền đi tìm ở kho mền xem, w nhỏ dễ tìm, mà xuống tẩu lấy nos cho khẻ. Mà cụ chơi ảnh đừng qua sôft chứ qua rồi ai noái chi :lol: @ cụ Kiến: cho vịt ra đồng đê