File gốc raw của mền đẹp lắm, mà resize nó bị lòe mặt cái em đi đầu (em đẹp nhứt) nên mới ra cái lổ rún em phía sau đó , nếu cụ thích mền sô vài ảnh nữa hí :lol:
Chắc chiều ni về tới Huế, tối mình set thử rồi tính chuyện nướng! Tiếp đi Cụ, em vô tình lại mê cái rún nớ
Đôi khi "phai RO" không đẹp bằng " phai rõ " ni í chớ :lol: Cười sặc chết mất :lol:, bỏ Fes lại cho ai Đi xem lễ hội, mấy lần định chụp nhưng chen lấn xô đẩy cực quá, không thưởng thức cái chi đúng nghĩa, toàn chùm hum chụp. GẤU bực nên nạt:" Ba đi xem lễ hội hay đi củi rứa ?". Quê quá nên thôi :wink:
Đi coi cũng hay, vui nhưng những dấu ấn, khoảnh khắc...sẽ trôi đi mất (vd: cái lỗ rún,....đồ rứa) chứ chộp về để dành coai dần cũng hấp dẫn. Em còn mấy cái chụp hơi bị "độc" nhưng ko dám post lên ... :lol: :mrgreen: Tối ni có "Thắp lửa" trên cầu Tràng Tiền, mời các tay máy trẻ
cứ cho mấy cái .. nớ lên đi cụ, so có bằng mền chụp ở trên k? :lol: , nếu ngại thì qua bên xóm nhà lá nhiếp ảnh HUế mà post tề, chủ đề tự do
Chen chân nổi không hè. Vụ ni kiếm cái sân thượng KS Morin hay Tân Hoàng Cung với cái chân nữa là tuyệt cú mèo. Khép khẩu mát xế, phơi sáng vô tư, bảo đảm ngay cả máy còi- ống kít ảnh cũng không thể xấu
Để kiểm tra lại: Đứng ở chân cầu Tràng Tiền phía bên bờ nam có thấy đỉnh của KS Tân Hoàng Cung không đã, nếu không thì sẽ bị mất một phần cầu uổng đó. Để khẩu khoảng 11-16 ( đừng ham đến 22 là ảnh không nét), ISO tốt nhất ( 100 hay 200 tùy Canon hay Nikon), phơi thoải mái. Những ngọn đèn sẽ có nhiều tia sáng như vầy: ( ảnh ni miền đi rã chưn nên ngồi nghỉ vừa uống cà phê vừa kê máy lên thành chụp chơi)
Cụ so rứa ko chính xác mô, ảnh cụ đưa là đèn công suất lớn cả mấy trăm oát chiếu xuống, còn cầu tràng tiền tối nay nó treo 2 bên lủng lẳng mấy cái xô bằng sắt nho nhỏ (giống như cái chậu treo trồng lan) rồi trong đó đặt cây nến nhỏ mà thôi, đại khái ánh sáng chỉ là 1 quầng nhỏ mà thoai.
Nguyên tắc chụp phơi rứa là đúng rồi, ánh sáng mạnh hay yếu đều được máy thu nhận hết. Nên chụp nhiều tấm với khẩu khác nhau và quan trọng là phải có cái Tripod vững chắc
Hờ hờ, cụ ViCas coi nè, kẻ ăn không hết người lần ko ra http://www.thanhnien.com.vn/pages/2...lit-a-xit-do-ra-duong-boc-khoi-ngun-ngut.aspx
Nướng trước bước cho qua đi cụ, thử làm chi, xong sắm thêm cái máy rửa đĩa nữa đi hí :lol: (để mền ké)
Nướng chỗ nớ dễ...sinh bịnh lắm (như trường hợp của em là 1 ví dụ điển hình :lol: ) ,nướng chỗ khác đi các pác
Nướng chỗ nớ dễ...sinh bịnh lắm (như trường hợp của em là 1 ví dụ điển hình :lol: ) ,nướng chỗ khác đi các pác
hiiii.... toàn trù ẻo không à.... :mrgreen: trường hợp của Cụ nên coai lại vì răng lại trùng hợp như rứa :lol: