Các bác cho em xin file HTV với, để miền về khoe với vợ chứ lúc 10h k10 xem mà thấy phim Hàn Quốc không, mà nhiều người hỏi người sành điệu chơi loa trên dưới 30 năm mà ko biết chi hết à? :lol:
Có 19 đĩa LP về rồi, đẹp ngất ngây không có lỗi, Có the sound of silence của Gafunken nữa, ... :lol: Hê hê Thanks bác Thành ở bển
câu cá hả, câu chỗ mô,răng không báo em chiến với? Khà khà, loa đó về tháo củ ra lắp vô cái ni có được không các bác...em để phòng ngủ 1 bộ nghe chơi:mrgreen: :lol:
Bác nên thank bác C đã vất vả vác về cho bác. Bác C sức khỏe không tốt, chứ không thì em đưa cho bác 1 thùng đem về.
Loa về chưa bác Dinquanhun, rửa đĩa LP đê không thì bụi bặm nhiều quá nghe...nổ lốp bốp...rửa thì rửa bằng nước sông Hương loại có bọt ý :lol: :mrgreen:
Ui, thanks bác C đó thì nhiều rồi, nhưng không phải sức khỏe không tốt, mà bác C để sức khỏe đem ở bển về 4 con Ipad new, vài chục CDs, vài thùng cái áo quần, túi xách, gương lược, giày dép, nước hoa...... xịn cho Loa vô địch ở nhà, nên không thể đem JBL và thùng LP về cho HAG đâu?
Loa xịn thư 5 mới về Diễm đá bia đã có sẵn, chờ cá câu thôi, Ở Diễm mà có cối xay êể nghe thử đĩa nhỉ, để chủ Mod hùm hùm cho zui hè
Chào Các Bác, định trốn nhưng các Bác nhắc dữ quá em phải xuất hiện, sợ đem hàng khủng về bác Bảo Anh mất cảm hứng cái Loa DIY nên phải ghìm hàng một thời gian, hehe.
Tình hình rất tình hình (vì không mang dược gì về cho HAG) nên em trốn luôn, khi nào tình hình lắng xuống mới xuất hiện
Không đem được" gì" về thì có cái " gì" ở Huế cũng được mà, hì hì. Cái gì mà như bác Baoanh_Hue bảo là gì nhỉ, à...là nước sông Hương có bọt í. ặc ặc...
Lắng làm gì, mấy cụ mà lắng là tui khuấy cho nó đục ngàu lên luôn. keke Lâu nay hội không giao lưu chi cả, đề nghị Mod tập trung thành viên chủ nhật này giao lưu đi, luôn tiện test cái chi đó: SS, tube,loa, DAC, CD... :lol:
Các bác làm em thấy nóng trong người quá! Chuyến này em chơi quả Taloi, bác nào có kinh nghiệm chỉ giáo em với! Trước lúc em múc, nhanh nhanh nghe các bác. Chứ em nóng wúa múc đại thì chết! :lol:
"I can you" :mrgreen: (em cản bác đừng chơi), , chơi Taloi làm gì cho tốn xèn!,chừng đó xèn múc JBL mà chơi,khà khà
Hehe, có xèng thì chơi loa hãng cho nhanh, có cái mà thưởng thức, chứ cứ diy thì biết lúc mô có cặp loa nghe hay, chưa kể tốn công tốn xèng nữa :lol: Diyer thì mỗi người mỗi gu, toàn diy theo ý mình nên chỉ mình là nghe hay :lol:
Uống Dr. Thanh cho bớt nóng rồi xúc, cái hãng loa này em nghe lạ qúa, chơi đi bác mỗi người chơi mỗi hãng cho HAG phong phú
:lol: [/quote] Hehe, có xèng thì chơi loa hãng cho nhanh, có cái mà thưởng thức, chứ cứ diy thì biết lúc mô có cặp loa nghe hay, chưa kể tốn công tốn xèng nữa :lol: Diyer thì mỗi người mỗi gu, toàn diy theo ý mình nên chỉ mình là nghe hay :lol:[/quote] Em thì lại thấy loa DIY hay hơn loa hãng :mrgreen: Mà dạo này nhiều hãng audio quá nào là thương hiệu Châu Âu, thương hiệu Mỹ, Nhật, Mỹ Tàu, Anh Tàu, loạn cả lên Bác Kỳ kiếm đồng trục Truesonic đi. Em thấy trên mạng có mấy củ nhìn đã lắm. Bác mà chơi JBL nữa thì ko khéo HAG biến thành JBL 's fan club mất
Em cũng có đủ xèng nhưng em không chơi loa hãng mà thích chơi loa DIY thôi (đỉnh cao chơi đồ hãng là DIY :lol: ), vì lỡ chơi loa hãng mà là hãng...T.của hoặc gần T.Cua thì răng hè, không lẻ lúc đó nhìn cái logo rồi tự cảm thấy nó hay :mrgreen: @bác 6Pi3Hueaudio: chiều CN hẹn mấy bác nhậu bữa cho vui, lâu rồi kô uống nước sông Hương loại có bọt
Tường thuât trực tiếp, máy xay,.... Chủ shop dùng pan xo loại xịn chùi đĩa, hiệu quả tức thì, tiếng mưa rơi giảm hẳn