Chín mốt với chín hai :lol: ...giờ chừ còn đứng đây, ko đi chụp cầu Tràng Tiền à, hehe túi ni em bận công chiện nên giao "sống, ống" cho Gấu đi chộp từ KS Morin...đã huấn luyện kỹ ko biết mụ nớ chụp có OK ko nữa
Cụ lo chi Gấu nhà tông không giống lông cũng giống cánh Chín mốt hay chín mấy cụ để ý mà chi , dành sức mà lo cho acay đi Cụ Hàng em về
mụ nớ mà chụp đẹp hơn mod thì sẽ có tiếc mục: nhảy cầu tiền bế nạc Festival :lol: , di sản để lại là 1 bộ máy Cannon 1 bộ loa JBL 1 đầu ACay 635D :lol:
Hờ hờ, sắp được bữa thơm ngon bổ rẻ :mrgreen: . A.Nai nhớ cúng quẩy đi nha, ko thì........ (em trốn) :lol:
Thôi Cụ, thơm ngon bổ rẻ với ai chơ vơi Cụ thì coai lại,rút kinh nghiệm zụ acay ngon thì Cụ hưởng còn ôi thúi thì trăm sự lại tại anh nai mà ẻm là Nike nghe Cụ! Thấy hè mà vẫn có bão chưa?
Người cứ nhắc bão là thích bão..nguy hiểm còn hơn cả bão Thôi tớ lặn đây..dạo này HAG quá chán...hẹn ngày tái nạm :lol:
Heeee.... Cụ Cao Bồi nghĩ chi cho xa, rảnh rổi thì chém qua chém lại trên ni cho vui , cơm gạo chi mà suy nghĩ cho mệt, xã cái xi tret thôi Cụ ơi. Mà bão của em không như Cụ nghĩ mô! Mấy Cụ còn cho em ngây ngô không biết mô tê chi về bão cả tề. Em hứa là hết lễ là hết chém đó mà
Sao tay súng nhiều rứa mà ko thấy post ảnh cầu tối qua hè, miền đi ngang thấy lửa cháy hừng hực giống như trong phim kinh dị, sáng nay đi qua thì may mấy cái vài vẫn ko gì nhưng 2 hàng ống dài ngăn cách lề đi bộ bị nám đen cứ cách khoảng hơn 1m là một quầng đen, ko biết có chùi sạch được ko? Mỹ thuật thì ko thấy chỉ thấy kinh dị và nguy hiểm mà thôi
hẹn ngày tái nạm..... đấm hay .....nạm ...... xương :lol: Cụ Bồi ghé chổ mền lấy hàng bên Ếch Kêu về hí, vui với đời đi! than chán làm giề :mrgreen:
Em chỉ sợ quá đông người đi trên cầu Tràng Tiền thôi chứ lửa có chi mà sợ , giao "súng ống" cho "ĐỆ" đi chụp nì :lol:
đẹp đó cụ, theo lời cụ hungphat thì còn ngày ni với mai Chủ nhật là cụ tranh thủ sô lên nữa thôi :lol: , thứ 2 phải để yên bình để nghe dạc đó :mrgreen:
Em không sợ chém mô, em chỉ nhác cái vụ resize. Em thả 3 con vịt ni nằm trong Mac trong gần 1000 con đang ở trong Transcend nè.
Haaa... Em câu được con cá bự ra khỏi hang rồi! Còn một cao nhân đang núp bóng nữa. Bị em múa riều như gió trước mặt thợ , thợ mô mà chịu nổi! Em chỉ biét noái : đẹp! Còn phần bình luận hay bình chi đó để dành cho mấy cao thủ rành về kỷ thuật @ tình hình là phòng em quá tải, em revox phải nằm xuống dưới sàn em đã set em bờ lờ hót ra tiếng rồi , mai mốt nhờ các Cụ cân chỉnh kim cần dùm em với , xin đa tạ! Tiếp đi Kiến ơi!
Xuống mô Cụ? Em để tham chiếu thử coai răng mai mốt thanh lý hết theo Kiến súng ống đi săn hàng, mê lắm rồi! Mà Cụ xếp thời gian làm ơn trang bị cho miền ít kiến thức bắn súng miền đa tạ Sư phụ