Uả ! Ai lấy đi sự bình yên mà phải trả hè Các cụ cũng đàn đúm " theo dòng sự kiện " thôi mà, mà Festival là một sự kiện lớn, các cụ chăm chú vào nó cũng đúng thôi Cái chi cũng có trào lưu. Khi trào lưu RCA đang lên thì các cụ chỉ xài đồ hỡn ngồi vỗ tay, cổ vũ, tham gia tổ chức tét, off theo. Khi cối cất tiếng hót thì các cụ kia lại nghỉ tay ngồi nghe Bình yên như kiểu " sự im lặng của bầy cừu" cũng ớn Cứ lao theo cho vui đời đi mà
chỉ tội cụ Pi chữa bệnh mấy em cà lăm, câm điếc với ngọng nớ nhanh quá, em mô về cũng hoạt động ok nên đền giống vắng lặng ko bị réo, mấy cụ cũng thưởng thức mấy em nó hót nên im re yên bình đoá :mrgreen: . lạy trời lạy Phật cho nó xịt khói đê :lol:
FESTIVAL lần ni em cảm nhận là ĐẠT nhứt từ trước đến giờ, còn đêm cuối cùng, hỡi các tay máy trẻ! , sau đó rồi hẵn CỐI Em ghé 6A đây
Em chém tiếp đây. Em thì thấy đây là kỳ tệ nhứt cả khâu tổ chức lẫn kỹ thuật Tối qua vô nội xem chương trình Giao lưu văn hoá các nước ASEAN, BTC xếp một lô dãy ghế chình ình ngay trước sân khấu cho các quan khách, còn con ranh con lộn thì lót dép ngồi chiếu xung quanh. Rút cuộc hầu hết ranh lộn chỉ nhìn thấy mấy ...cái mông của quan khách :mrgreen: buột phải đứng lên, mà đứng thì chỉ có hàng đầu nhìn thấy, còn mấy hàng sau thì nhấp nha nhấp nhỏm như đi xem trạng lột :?
câu chuyện ghế quan khách dành chổ mặt tiền đẹp là muôn thuở, Lê khai mạc vè bế mạc thì kính thưa hơn trăm lần các loại, cả mấy trăm chổ mặt tiền đẹp dành cho luôn, du khách và dân bỏ tiền mua vé thì chen chúc lúc nhúc ở dãy dàn giáo xa :lol: . vậy giờ mền cạch mấy Lễ khai mạc và bế mạc, đi xem "bọn nu" Minh Hạnh cho sướng :lol:
Muốn xem không? Đây nè, quen dễ sợ lun, cụ Din đã từng nói lui nói tới. Sáng ni miền chụp mẫu ni đây, nhà sách Phương Nam và lăng Thiệu Trị. Cụ mô muốn ngắm muốn bắn thì nhào vô
Về nhà ngồi máy tính rồi mới đọc tin ni, răng ko nhắn tin 1 phát để mình đi ngắm, chừ trễ chơ rồi, có còn ko?
Đúng là Ikon. Thời sự nhanh mà. Đang chiến cùng với Mod ở lăng Thiệu Trị kiêm phần thay áo cho mẫu lun :lol:
Hee.... Em múa cho mấy cao thủ xuất chiêu thôi, em bị cụt ... hứng nên từ bỏ từ đêm khai mạc. Còn Cụ thích thì em vê có chi sô nấy cho cái topic ni thành tương bần vì một rừng đao kiếm múa lên. Mà mấy nhà nhiếp ảnh nghệ thuật chưa lên tiếng tề! @ Kiến: mình chịu liền nhìn thân hình căng tròn nở nang là m mê bất kể giống chi
...Toát cả mồ hôi nhưng mừ bí mật đến phút chót, chưa công bố được :lol: Lè mí chút chơi :mrgreen: :lol:
đẹp, làm tiếp cái nữa bán lấy ngân khố thời lọan lạc ni đi cụ :roll: . Nhưng nhìn mãi chỉ thấy 1 in còn 1 out filter nhưng 3 ổ cắm hả cụ, sao ko làm 1 in 3 out cho niều nguồn ra :?:
Mai đem trả lại 2 con vít coi thử còn đẹp không :lol: Cái filter có cái ngon là có thể xài 2 đường vô 2 đường ra (2 cặp, 2 tầng ) nên miền đấu dzậy. 2 đường ra thì 1 đường cho ổ 220 còn đường kia cho 2 ổ 110 bắt song song Miền mượn lời mấy shop: " em chụp bằng điện thoại cùi, thực tế ở ngoài đẹp hơn hình chụp nhiều" :lol:
Vẫn không thấy hắn ...online là răng ri hèo? :lol: ACAY sau khi được bồi dưỡng món TỤ zin của bổn hãng đã hoàn toàn bình phục trở lại, nghe phê quá