Ác thì chụp để cho vai Cám, cụ có vai Tấm cho mền xem tiếp :lol: , lỡ bị Tấm làm mắm cũng được :roll:
Chụp mẫu mà chưa đăng được, thiệt là bức bối cho Mod quá . Em cũng chịu Cụ lọ mọ ui ! Xong Fes, xong BACL, bắt đầu quay lại réo cụ đây. Ngang mô rùi để miền đúc tiếp Miền thích nhứt tấm ni
AI mà thèm, chỉ có cụ Nai thèm thôi :lol: , mà Mod cứ sô rín rín chờ ko được thì cụ Nai qua thích mẫu nam :mrgreen: rồi
Các cụ xài tạm cơm nguội trong lúc đợi phở nhé! Khi mô mấy cụ thấy no rùi nhớ báo chơ không là em cho lụt luôn đoá!ka ka ka.
Bạn đừng kích mềnh :lol: ảnh đẹp phở thì nhìu nhưng chưa show mô, cam quít rồi :lol: Tối về lục ảnh cơm cháy post lên :lol:
Ai kít cụ mod mô? Biét cụ có ả đẹp mô mà kít. :roll: Mền kít cụ Ớ Cụ Na lặn lội nhiều mà ko chịu sô thôi :lol:
Cụ Ới: ham làm chuồng cho con heo Cụ Nai: ham mân mê cái bê lờ Còn Mod: sô mấy cái đẹp nhứt rồi mà ko ai khen thì sô mớ còn lại ko khéo toàn bị chém :lol:
Fes vừa rồi miền có chụp cái mô ra hồn ra cháo chi mô nờ, chỉ có buổi Đêm phương đông định chen chúc kiếm vài tấm thì bị vợ nạt :" đi chơi hay đi củi ?" nên cụp đuôi rồi thôi. Đúng là hôm qua đi chụp bù cả ngày với Mod, phờ lun. Dưng mờ chụp trúng bộ sưu tập độc quyền của EllaViet diễn ở Mỹ vào đầu tháng 5, vì phải giữ mẫu bí mật cho đến khi trình diễn nên cấm post hình. Ngậm! ( chỉ thấy mất hứng cho Mod thui chứ miền thì quen dzậy rùi ), dĩ nhiên tiêu chí chụp của bên miền với Mod sẽ khác nhau bởi bên miền chỉ chú ý làm sao để phô diễn cái áo, còn model thì nói hơi phũ phàng tý...chỉ quan niệm như là mannequin mà thui, trang điểm cũng theo kiểu " xấu đóng vai ác" :lol: ( mà miền cũng chẳng bấm máy luôn, người khác bấm, chỉ khi mô quá ngứa nghề mới cầm máy làm vài băng tiểu liên. Miền chỉ phụ việc là chính, set chế độ chụp, chọn cảnh, chọn góc máy, sửa áo, thay áo cho model dzậy dzậy đóa :lol: ) Mà thấy Mod chụp nhiều tấm đẹp lém
Giữ đúng tinh thần đã cam quít :lol: , chừ mình chuyên tâm vô cối, đợi ngày lành tháng tốt mềnh phóng ảnh lên ...cho đã :lol:
Ui chà, chơi chi mà như đi củi ri trời :lol: CHụp người thì gấu ko cho, phải vào chụp tượng, chụp đèn mới cho Khi chụp được mẫu thì mẫu ko cho sô vì lỡ bị so với trước PS sau PS thì bễ dĩa Ôi thôi! Thà coai thèn MU đá mà thua đau còn hơn! thà coai thèn Federe đánh mà thua ngược ở Mongto carlo còn hơn Cụ Phát ơi là cụ Phát :roll: Thà coai thèn M.Pacquiao lấy Knock out WBO bán trung còn hơn Cụ Bồi hời là cụ Bồi :roll:
Cụ noái toàn chính xác , em giờ chỉ biết mê bờ với lờ thôi ! Fes đối với em chấm dứt từ sau đêm khai mạc , em có lý do riêng không động chạm tới Cụ mô hêt hí ! Mà cũng thank fes vì cụt hứng mà em quyết tâm mê bờ với lờ! @ lại khen tiếp nữa : Kiến chụp đẹp thiệt hèn chi mấy Cụ có ảnh cứ noái qua noái lại không dám sô lên
Thỉnh thoãng lên đây tám cũng vui, mấy bác đừng để bụng hí (em cười rất hạnh phúc) (em cương quyết ko bao giờ dùng từ chém-nghe hãi quá)
Cụ động chạm tới mền rồi đó nghe. Mền chụp nhiều ảnh đẹp nhưng có hứa với đạo diễn phim "Oan hồn" vói "Quỷ quyệt" là để làm phong cho phim họ nên ko sô lên được. Mà mai mền có Nghìn thu áo tím về Hué cụ có đu k? Mà vụ "lí do riêng" ni nghe quen quen ngại quá!
Ngày ni em chính thức được nghỉ ngơi sau 1 loạt ngày dài hành quân. Em thâu băng 7 Hà Thanh, nhưng không hiểu vì sao nghe phát đĩa cd Phono Fn bị bễ tiếng tề, bễ dạng như bị rung chứ không bễ kiểu gain lớn, cd ni mặt A em đánh, mặt B nhờ cụ Triết đánh. Cụ Ới nghe thì lại thấy ngon. Cụ mô có cái ni rùi nghe lại tư vấn giùm em với.
Quen chi được mà quen, miền giận Gấu mẹ bỏ fes ôm bờ lờ về vọc chơi! Hiiii... Mai mốt giận nữa không biết ôm chi nữa đây
nguồn bị rung nên nền bị ồn tý, mà cối là rứa đó cụ. :lol: dĩa ni là lót lét hay , hình như Thái Thanh hát lúc phong độ cao nhất nên nghe phê rồi, nghe rứa là ok rồi (ngoại trừ mấy bài 1-4-13 của mặt A và mặt B: 7-8 là bị cut off thôi) mền mới nghe trên máy tính thôi