món ni bữa ni là phong trào hot vào buổi sáng rồi đây, mấy ông bạn mền từ tennis, golf, nhậu cũng sắm 1 em và tham gia hội buổi sáng hết rồi, mà tham gia hội này phải lập Faybuck để thông báo tình hình :lol: chắc Mod hợp nhứt cụ Tiến lấy mô ra nhiều xe đẹp thế!
thất nghiệp nên sửa xe bán xe dạo cụ ơi, có cái vỉa hè đường Hà Nội cụ cho e đấu để e kiêm thêm dịch vụ cà số xe và cò giấy tờ, hehe
có vỉa hè ở Làn văng hoá đó cụ để xe thoải mái :lol: xe này mấy ông bạn mền mua thấp nhất là 1000 obama, có chiếc 2000. cụ thất nghiệp mà có cả đoàn rứa cho mền theo
Ờ, hay!!! mềnh làm liền và ngay Đơn hàng đã hoàn thành thủ tục, chờ nhận hàng các bác HueAudio, Thanhhue nghe
mền thích tham gia nhưng ko coá xe :lol: , mà coá thì ko biết đạp nổi k? vậy đi mô bi lét vừa đạp vừa đẩy cho khẻ
Qua ông Thành cua-rơ bên ngẹo giàng xay, chuyên bán phụ tùng và cả bán xe cuốc. còn không đến đầu đường Điện Biên Phủ chỗ shop bán xe xem có không, còn phụ tùng lô thì sang Trần Hưng Đạo. Mà Cụ thiếu thứ chi tui chỉ cho vì trước đây có chơi thứ này, chừ xe còn mà đạp chắc hơi chán vì giải tán hội rồi. Cụ mô đứng ra thành lập thì chơi lại. :lol:
À, nghe đồn ( lại nghe đồn :lol: ) đó là hội teo, liệt, hổ mang bành phải nằm 90 độ đó mà. Mấy cụ bị bệnh đó lập hội xe đạp để có cái mà đổ thừa là do đạp xe mà ra. Đêm nằm chỉ mong trời sáng :lol:
Đúng như cụ Ới noái, món ni kinh lắm nên em cũng có xe nhưng mà chỉ biểu diễn trong phạm vi vài trăm mét quanh nhà em thôi, không dám đi xa, không dám vô hội... :lol:
Nghe đồn ( lại nghe đồn) có Cụ biết như rứa nên không sắm xe không vô hội xe... Mà chỉ đồn để người khác không nghĩ mình là hổ mang bành là... Chi chi đó Chiều ni cafe 6 bỏ cái chi mà phê quá quên giờ đón con luôn! Em lại mở màng trang mới.... Không biết răng đây?
@ cụ Pi: Boeing mới về chiều ni, thử hết cuốn băng 10" Trường Sơn 5 lão già thu vẫn ok :lol: . khi mô làm cái hậu Festival cụ hè , làm cái chia buồn vì ko có chi để chọc ngoáy nữa .